07/11/2021 -

Thơ

373
Lý tưởng đời tôi


Con đường lý tưởng của con
Ước mong hạnh phúc, sắt son trọn đời.
Nhiệt tâm cất bước ra khơi
Dù bao sóng gió chơi vơi giữa đời.

Thánh ân của Chúa tuyệt vời
Con luôn tín thác, sống đời hiến dâng.
Hy sinh bác ái dấn thân
Phục vụ nhân chứng ân cần tiến hơn.

Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn
Chị em chia sẻ, giận hờn bay tan.
Đời tu hạnh phúc bình an
Thắm nồng tình Chúa, hòa chan tình người.

Cộng đoàn rộn rã tiếng cười
Đó là dấu chỉ của người đi tu.
Vì yêu lý tưởng Giêsu
Mãi luôn tín thác cho dù khó nguy.

Tôi nay không sợ hãi chi
Loan Tin Mừng Chúa chỉ vì tình yêu.

Anna Thúy Phượng
 

114.864864865135.135135135250