15/12/2021 -

Thơ

600
Nếu con có Chúa ở cùng

Nếu con có Chúa ở cùng
Muôn vàn gian khó ngàn trùng ngại chi.

Bác ái làm bạn bước đi
Niềm vui
Hoan lạc khắc ghi hồn này.

Bình an tâm trí thật hay
Cho con sống tốt mỗi ngày tiến lên.

Tiết độ giúp con vững bền
Tâm không giao động bao phen giữa đời.

Nêu gương nhân đức sáng ngời

Từ tâm con quyết trọn đời bao dung.
Nhẫn nhục cho mãi đến cùng
Hiền hoà vui sống không ngừng thương yêu.

Dù cho nhân thế trăm chiều
Lòng con
Nhân hậu một điều toả hương.
Mai này đi khắp bốn phương
Cùng Ngài con bước trọn đường
Tín trung.



Thanh Tâm

 
114.864864865135.135135135250