30/04/2023 -

Thơ

247
Ngài đã đau! (thơ)


     NGÀI ĐÃ ĐAU !

Ngài đã yêu, yêu tôi và yêu bạn,
Yêu đến nỗi tất cả đều trao ban.
Vậy mà sao? Tại sao ta nông cạn,
Sa hố tội chẳng chịu về bên Cha.

Ngài đau lắm! Mồ hôi máu chảy ra.
Bạn biết không? Chỉ vì yêu thôi mà.
Vì yêu ta Chúa đành mang tất cả,
Chịu phỉ báng và chịu chết treo thân.

Thập giá Ngài vì tình yêu nhân trần,
Mà đổi lại sự mê đắm phù vân.
Này người ơi! Sao mà lòng bội bạc,
Đành vô tâm trước tiếng Ngài vọng ngân.

Đồi Can vê còn giọng nói ân cần,
“Cha ơi Cha! Xin Cha tha cho họ”
Ngài tha thứ muôn tội lỗi con đó,
Con làm gì, khi con nhìn lên Cha.

                                                 
Thỉnh sinh
                   Hoa Hải Đường
 
114.864864865135.135135135250