11/10/2021 -

Thơ

310
Nghĩa tình chị em

Từ thuở hồng hoang chốn địa đàng
A đam Chúa dựng, phúc vẻ vang
Muôn loài muôn vật cho bá chủ
Vẫn thấy hồn đơn giữa nắng vàng

Ngày tàn lảng vảng bóng chiều sang
Sau giấc ngủ say Chúa cho nàng
Evà - hiện thân - tình bạn hữu
Đất trời từ đó rợp ca vang

Hôm nay người cõi khắp gần xa
Xách vali tới sống một nhà
Chị chị, em em cùng vui sống
Khó chi diễn tả: phúc, ân, hòa

Cùng theo tiếng gọi Chúa là Cha
Cùng theo đường hướng Mẹ Hội Dòng
Cùng theo linh đạo Đa Minh dẫn
Cùng sống giữa đời nét hồn trong

Đời sống dẫu nhiều lúc long đong
Trái ngang tính xấu, phút chạnh lòng
Tự ái, tự ti nào tha thứ?
Khác biệt văn hóa như siết tròng

Chẳng chung dòng tộc - nhưng chung hướng
Chẳng chung dòng máu - đầy tình thương
Chẳng vương tình, tiền - nhưng vương nghĩa
Thắm tình chị em tựa đóa hường

Sắc màu chữ tình khôn diễn tả
Hương thơm của nghĩa khó trọn câu
Thế hệ lớp lớp rời tuổi ngọc
Bước chân vào Dòng nghĩa tình sâu

Chị em sớm tối chăm nguyện cầu
Nên nghĩa vẹn tình thắm bền lâu
Ai gõ vào tim từng nhịp đập
Mà hồn luôn sáng tình chị em.


Bắp Cải Xanh
 
114.864864865135.135135135250