02/12/2021 -

Thơ

372
Sao em...?

Sao em lại chọn đi tu?
Để tôi sống cảnh mùa thu một mình
Dù em đã chọn hành trình
Bước theo tiếng Chúa, sống tình chị em

Dẫu cho mang phận nghèo hèn
Tôi đây nguyện ước được em sống cùng
Mối tình trao gởi thủy chung
Thầm mong em hãy kiên trung hết mình

Tôi nay nghe tiếng gọi mình
 Theo chân của thánh Đa Minh cha hiền
Để rồi hạnh phúc triền miên
Đem Tin Mừng Chúa khắp miền quê hương

Em ơi! Trên mọi nẻo đường
Dù bao gian khó, dặm trường hiểm nguy
Bao nhiêu ấp ủ nghĩ suy
Chúc em hạnh phúc ngoan ngùy ra đi

Giêsu hiến tế chỉ vì
Cho ta được sống tu trì hôm nay
Đoàn con khắc ghi tình Ngài
Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Hai cứu đời.


Anna Thúy Phượng

 
114.864864865135.135135135250