06/05/2017 -

Thơ

508
Sống đời tu

                                    Sống đời tu

 

Thật hạnh phúc, nay ngày vui đang đến.

Tôi bất ngờ, cảm tạ Chúa không ngơi.

Sống đời tu, bằng sứ vụ gọi mời.

Làm nhân chứng, tỏa lan Tình Yêu Chúa.

 

Được gọi mời, trong ơn gọi Đa Minh

Muốn trở thành, người nữ tu nhiệt tình.

Đem yêu thương, công bằng đầy bác ái.

Để mọi người, nối kết được thêm yêu.

 

Người nghèo khổ, tôi ân cần nâng đỡ.

Bằng trái tim, Con Chí Thánh của Người.

Bắt chước Ngài, tôi giang rộng vòng tay.

Trao yêu thương, trao hạnh phúc tràn đầy.

 

Làm nhân chứng, đem Tin Mừng cứu rỗi.

Sống chân tình, tôi hăng hái hy sinh.

Niềm ao ước, trao dâng chính thân mình.

Luôn trung thành, với Chúa cả đời tu.

 

Sống đời tu, là kết hợp cùng Chúa.

Để mọi người, thấy Chúa ở trong tôi.

Dù đường đi, vẫn còn đầy bóng tối.

Vững tin rằng, Chúa vẫn ở ngay bên.

               

                                    Yến Kiều

 

114.864864865135.135135135250