23/12/2021 -

Thơ

562
Tâm nguyện Giáng Sinh
Giáng Sinh nay đã cận kề
Mà sao nhân thế bốn bề bủa vây
Thiên tai, dịch bệnh giăng đầy
Chiến tranh, khủng bố đó đây vẫn còn.

Thế mà Chúa nói với con
Ta sinh ra để vuông tròn chữ “yêu.”
Nhưng sao khốn khó trăm chiều
Cái mà Chúa gửi trớ trêu cho đời.

Chắc vì tội lỗi kêu mời
Kèm theo đời sống ươn lười của con
Để rồi con chẳng lo tròn
Những gì Chúa đã trao con thi hành.

Chúa ơi, thân phận mỏng manh
Xin Ngài tuôn đổ ơn lành bảo ban
Xin Ngài thư tội lan tràn
Ban cho thế giới bình an trong Ngài.


Dấu Chân
 
114.864864865135.135135135250