27/02/2020 -

Thơ

621
Tâm tình con thơ

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Con ngồi ở cửa song thưa rơi đầy
Sân trường nước đã bao vây,
Con đưa tay hứng giọt đầy giọt lưng
Lòng con rộn rã tưng bừng
Cảm tạ ơn Chúa ban từng hồng ân.
Hồng ân dâng hiến muôn phần
Linh mục, tu sĩ xa gần muôn phương
Tạ ơn tình Chúa yêu thương
Cho con được sống tựa nương hội dòng
Rosa Thánh nữ hoa hồng
Bổn mạng muôn thuở tràn lòng chúng con.
Vào đây đã ba tháng tròn
Hồng ân đổ xuống trên con trào tràn
Tình thương của Chúa chứa chan
Ăn ngon, ngủ kĩ Chúa ban dư đầy,
Học hành tuy chẳng được hay
Vì con thu chậm quên ngay khi về
Nhưng mà cố gắng tư bề
Chu toàn bổn phận chẳng nề gian lao
Sức con chẳng dám ước cao
Có Chúa nâng đỡ vượt bao muôn trùng
Nguyện xin theo Chúa đến cùng
Hưởng muôn vinh phúc cửu trùng Thiên cung.


Hiền Thỉnh Sinh
 
114.864864865135.135135135250