21/02/2020 -

Thơ

509
Tâm tình ơn gọi
 
Mới đó gần hết một năm
Còn bao khó nhọc, khó khăn cuộc đời
Con chưa nhận được lời mời
Tình yêu Thiên Chúa, trên trời Thánh Linh

Ưu tư lựa chọn cho mình
Con đường ơn gọi, hay tình thế gian
Chúa luôn đem đến bình an
Cho con quyết định, thời gian trả lời

Vì bao công việc trên đời
Mà con chưa tỏ, rạng ngời tâm can
Con cần cầu nguyện ân ban
Để được bên Chúa, được gần ơn trên

Con nguyện cầu Chúa dâng lên
Giúp con tiếp tục, náu nương bên Ngài
Để cho chí hướng ngày mai
Một lòng dâng hiến, miệt mài dấn thân.


Anna Trần Thị Kim Chi

 
114.864864865135.135135135250