Họa lại!?
Nhìn Tình Yêu thân trần truồng đẫm máu
Con nhủ lòng sao nên nỗi cơ cùng?
Sao thảm thương sao hình hài biến dạng?
Chỉ vì yêu mà “hôn” tiếng điên khùng!
Nhìn Tình Yêu vẫn dang tay đón nhận
Nhận nhuốc nhơ, nhận nhục nhã ê chề
Nhận cả những ánh khinh khi vô cảm
Và ôm trọn muôn tội lỗi tái tê.
Nhìn Tình Yêu tựa đầu trên thập giá
Như gương soi đón nhận trái đắng lòng
Sẽ nhẹ nhàng khi cùng nhau chia sớt
Nỗi đớn đau thành Thánh Giá trổ đòng.
Nhìn Tình Yêu tràn trào muôn lệ đẫm
Mắt hoen mờ vì Đấng Thánh huyền siêu
Vì ơn cả phúc mây trời vô giá
Vì chính Tình – Tình khao khát trăm điều.
Nhìn Tình Yêu – Xin trọn niềm yêu mãi
Yêu thiết tha ước theo bước tới Đường
Yêu nên giống Đấng đã yêu đến chết
Để họa lại bức Tình yêu vĩnh hằng!.
An Chi Lê