Chủ đề của sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 là: ĐƯỢC KÊU GỌI GIEO HY VỌNG VÀ XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, một dịp để nhớ lại và cầu nguyện cho
Tôi lấy chủ đề là “ơn gọi của tôi”, vì sự lựa chọn của tôi ngày hôm nay không phải tự nhiên, nhanh chóng nhưng đã được đúc kết qua rất nhiều biến cố trong suốt cuộc đời tôi. Nhờ đó mà tôi nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi cũng như tiếng
“Tu là cõi phúc tình là dây oan.” Tu là gì mà được gọi là cõi phúc, còn tình là gì mà bị coi là dây oan. Cộng đoàn tu trì là một Giáo Hội thu nhỏ, nơi đó có tràn ngập tình yêu, niềm vui, lòng hăng say và cũng không thiếu sự ghen ghét, đố kỵ, hận
Tất cả mọi sự đến rồi đi, mỗi chúng ta sẽ được và mất gì? Tôi tự hỏi cuộc sống trần gian là thế ư? Hôm nay khi bữa tiệc mừng năm mới của gia đình Thỉnh Sinh kết thúc, lòng tôi vẫn còn đọng lại những háo hức của niềm vui trên khuôn mặt và trong tâm
Niềm tin vào Đấng Phục sinh làm con người có bình an nội tâm, không những để vượt qua những gian khổ, hiểm nguy cuộc đời, nhưng còn là ân huệ, để nhờ đó được