24/11/2020 -

Thơ

637
Tri ân - Thầy

Ngày vui mừng chúc Thầy Cô
Cám ơn người đã đưa đò duyên trao.

Những lời nhắn nhủ ngọt ngào
Chị em hãy sống dạt dào thánh ân,
Hằng ngày thánh lễ chuyên cần
Để đem Lời Chúa nơi gần miền xa,
Giúp cho nhân thế nhận ra
Ca khen danh Chúa bao là yêu thương,
Giêsu THẦY dạy kiên cường
Hiến trao tất cả trọn đường hy sinh.
Chị em Dòng Thánh Đa Minh
Sống vui hạnh phúc - trọn tình hiến thân,
Một đời ước nguyện xin vâng
Sống tình huynh đệ, trao dâng vì Người,
Chị em luôn nở nụ cười
Đời tu hạnh phúc, ai ơi chi bằng.

Con vui con kể lại rằng
Dì dạy như thế con hằng ghi tâm.


            Hoa Mùa Hè (Thúy Phượng)
 
114.864864865135.135135135250