Giọt nước mắt lặng thầm bên gối trắng
Tháng năm dài ôm nặng nỗi sầu tư
“Bên giếng trưa” gặp ánh mắt nhân từ
Đời tục lụy giày vò trong kí ức
Trong thinh lặng sao nghe lòng thổn thức
Giọt lệ buồn lại tưới ướt bờ mi
Mau trở lại bước chân trần lầm lỡ
Lời than van tha thiết vọng trong hồn
Con cúi đầu xin một lần tạ tội
Đã bao lần con chối bỏ tình thương
Vui hôm nay, mai thất vọng chán trường
Say hoa bướm bên đường quên tình Chúa
Kiếp hoang đàn làm thân con tàn úa
Nay trở về xin Chúa rủ lòng thương
Xin thứ tha bao mê muội tầm thường
Cho con sống bên tình Cha vĩnh cửu
Mary Cat