21/09/2021 -

Thơ

297
Trung thu mùa Covid

Lung linh đêm thu, ánh trăng vàng,
Rực rỡ đèn sao, tiếng hát vang,
Thiếu nhi vui Tết rằm tháng Tám.
Nhưng sao thu này, thấy thở than!

Phố phường khắp chốn, sao hoang tàn,
Bởi do dịch bệnh phá tràn lan.
Trong nhà có người chẳng may nhiễm
Gia đình bỗng chốc phải li tan.

Biết bao em thơ, lệ ứa tràn
Bơ vơ sầu khổ, sống hoang mang.
Đại dịch cướp đi cha cùng mẹ
Vui cười nay đổi thành khóc than.

Mai này biết có ai sẻ san
Giúp các em thơ buổi cơ hàn
Xây tiếp cuộc đời, dựng mơ ước
Sáng màu tươi thắm, tình chứa chan?

Nguyện cầu Giê-su đến ủi an
Tuôn đổ hồng ân xuống đầy tràn
Đỡ nâng, dìu dắt em thơ nhỏ
Hết buồn tang tóc, hết sầu than.

Xin Mẹ thông chuyển những ân ban
Phù hộ, chở che, giữ an toàn
Để lòng em thơ, nhờ ơn Chúa
Hồn nhiên, trong sáng, mãi bình an.

Nào hỡi bao người cõi nhân gian
Thấy cảnh sầu thương, đừng bàng quan!
Thu này giúp Chúa một tay nhé
 Để Trung thu đến, trẻ hân hoan.


Maria Thanh Lệ
 
114.864864865135.135135135250