03/12/2021 -

Thơ

391
Vào đời

Vào đời với tuổi xuân xanh
Đời người ngắn ngủi mong manh thế mà
Người ơi xin chớ lo xa
Phút giây hiện tại sẽ là đẹp luôn

Phận người xen lẫn vui buồn
Thánh ân của Chúa, đổ tuôn đầy tràn
Cuộc đời chỉ ước bình an
Dầu cho gặp phải gian nan hằng ngày

Em ơi! Xin đừng chuyển lay
Kiên tâm vững bước, đẹp thay tông đồ
Mang theo hình ảnh Kitô
Vượt bao giông tố, sóng xô cuộc đời

Như là ngọn nến sáng ngời
Từng giây từng phút đáp lời dấn thân
Nơi đâu ai cũng rất cần
Tấm lòng quảng đại, canh tân chính mình

Cùng Chúa bước tới Thiên Đình
Hưởng muôn phúc lộc ân tình Chúa ban.

Anna Thúy Phượng
 
114.864864865135.135135135250