08/01/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

641
Lễ Hiển Linh.
 

LỄCHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12


Lời Chúa: Ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. (Mt 2, 9b)

Hạnh tích“Ở đâu, thánh Đa Minh cũng tỏ ra là con người của Tin Mừng, qua lời nói cũng như hành động” (Thánh Đa Minh – Ân sủng Lời Chúa, tr.88).

Suy niệm: Ngôi sao đã trở thành dấu hiệu mạc khải về thời Đấng Cứu Thế cho ba nhà chiêm tinh. Trong thế giới này, Thiên Chúa vẫn bày tỏ sự hiện diện và tình thương của Người qua các dấu chỉ thời đại. Mục đích của các dấu lạ là để mọi người tin và trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, đưa con người đến chỗ có Đức Tin nhờ đó được cứu độ.

Việc theo Chúa Ki-tô đã giúp Thánh Đa Minh  trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng Cứu Thế, trở thành người thân thuộc của Đức Ki-tô trong sự từ bỏ, khiêm nhường, bác ái, vui tươi… Chính đời sống thánh thiện đáng mến này mà thánh Đa Minh đã hấp dẫn, thu phục được nhiều người, đưa họ đến lòng yêu mến Chúa Ki-tô và khinh chê thế gian.

Nhìn lại bản thân, khi đặt để tôi vào trong thế gian, Chúa cũng muốn tôi trở thành muối đất và ánh sáng chiếu tỏa tình yêu Chúa cho con người. Nhưng đôi lúc mọi cách hành xử, thái độ, lời nói của tôi lại trở thành phản chứng về Chúa, tôi đã khiến nhiều người không tin vào Chúa, không có cảm tình với đạo, với đời tu.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, con được sinh ra cho một sứ vụ là làm hiển Danh Chúa và làm cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi thế giới này, xin ánh sáng niềm vui Ngôi Hai giáng trần chữa lành mọi thương tích trong con để con phản chiếu khuôn mặt nhân từ, trái tim bao dung của Chúa qua việc con đi bước trước đến chia sẻ, giúp đỡ chị em con. Amen

1.
(Mt 2,2b)

Một vì sao chiếu lung linh
Con Một Thiên Chúa tỏ mình cho dân
Ba nhà đạo sĩ thành tâm
Tìm theo sao sáng đến thăm Vua Trời.
Vinh quang Thiên Chúa muôn đời
Thành tâm thiện chí người người kính tin.

 
2.
(Mt 2,1-12)
Ngày trọng đại bao nhà chiêm tinh đến
Vượt gian nan niềm tin vững băng ngàn
Mong đến nơi bái thờ vua cao cả
Để dâng lên của lễ phúc đầy tràn.

Nhưng giữa đường bủa vây cùng giăng mắc
Lời ngọt ngào âm thầm hiểm trần gian
Vì lợi lộc vì phù vân che mắt
Hê-rô-đê vờ thương mến ân ban.


Hơn loài người vì Đấng hằng tạo tác
Cả xác phàm cùng sinh khí đầy dư
Người thấu suốt mọi nẻo đường dương thế
Và dõi theo cả cõi vạn tâm tư.

Để ánh ánh sáng chiếu soi muôn khắp cõi
Cho lửa yêu bùng cháy ngập tâm hồn
Nên tỏa lan bài hòa ca vinh thắng
Chúa Hiển Linh trời đất hãy kính tôn.
 
114.864864865135.135135135250