Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng, “Tội lỗi của tôi quá lớn để Thiên Chúa tha thứ” chưa? Hay thậm chí đôi khi chính bạn cũng cảm thấy như vậy?
Đây là lời nói dối mà ma quỷ muốn chúng ta tin, nhưng sự thật là không có tội lỗi nào lớn hơn tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Người có ân sủng vô biên đối với bản chất tội lỗi của chúng ta và Người sẽ tuôn đổ lòng nhân từ của Người cho bất kỳ tội nhân nào biết sám hối.
“Nhưng, bạn không biết những gì tôi đã làm. Thật sự, thật sự tệ hại...” Đúng vậy, tôi không biết những gì bạn đã làm, nhưng chắc chắn Thiên Chúa biết và Người yêu bạn bất chấp những sai lầm trong quá khứ của bạn. Thiên Chúa luôn mong muốn bạn tìm được đường trở về với Người, bất kể bạn đã đi chệch hướng khỏi kế hoạch của Người bao xa.
Vì Thiên Chúa muốn chúng ta tin cậy vào lòng thương xót của Người, nên Người đã ban cho chúng ta nhiều ví dụ về sự tha thứ của Người. Có một số ví dụ về những người trong Kinh Thánh đã phạm phải tội lỗi nặng nề, nhưng đã sám hối và tiếp tục làm nên những điều vĩ đại cho Thiên Chúa. Cũng có những vị thánh đã từng là kẻ giết người, kẻ trộm cắp và gái mại dâm trước khi tìm thấy Thiên Chúa. Những câu chuyện của các ngài chứng minh cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn trung thành với Lời của Người.
1. Thánh Angela xứ Foligno
“Không ai có thể được cứu nếu không có ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng của Thiên Chúa khiến chúng ta bắt đầu và tiến bước, và nó dẫn đưa chúng ta đến đỉnh cao của sự hoàn thiện. Do đó, nếu bạn muốn bắt đầu và nhận được ánh sáng này của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện. Nếu bạn đã bắt đầu tiến bước và muốn cho ánh sáng này được tăng cường bên trong bạn, hãy cầu nguyện. Và nếu bạn đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện, và muốn được luôn soi sáng để duy trì trạng thái đó, hãy cầu nguyện.” - Thánh Angela
2. Thánh Augustinô thành Hippo
“Việc xưng thú những việc làm xấu là khởi đầu của những việc làm tốt.” - Thánh Augustinô
3. Chân phước Bartolo Longo
“Bất kỳ ai truyền bá Kinh Mân Côi đều được cứu rỗi.” - Chân phước Bartolo Longo
4. Thánh Callistô thành Rôma
“Do đó, con người được thanh tẩy khỏi tội lỗi của mình, và trỗi dậy nhờ ân sủng của Thiên Chúa mặc dù đã sa ngã, và vẫn ở lại vị thế ban đầu của mình, theo các thẩm quyền được trích dẫn ở trên. Hãy để người đó thấy rằng tội của anh ta không còn nữa, và để câu Tin Mừng có thể ở lại trong anh ta: Hãy đi, và đừng phạm tội nữa.” - Thánh Callistô
5. Vua Đavid
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con, theo tình thương nhân từ của Ngài; theo lòng thương xót vô biên của Ngài, xin xóa bỏ tội lỗi của con. Hãy rửa sạch tội lỗi của con; và rửa sạch con khỏi tội lỗi của con. Vì con biết tội lỗi của mình; tội lỗi của con luôn ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Ngài, chỉ với một mình Ngài; con đã làm điều dữ trước mắt Ngài. Vì thế, Ngài công bằng trong lời của Ngài, và không có gì đáng chê trách trong phán quyết của Ngài.” - Thánh vịnh 51
6. Thánh Margaret Cortona
“Đừng giấu điều gì với Cha giải tội của bạn... một người bệnh chỉ có thể được chữa khỏi bằng cách tiết lộ vết thương của mình.” - Thánh Margaret Cortona
7. Thánh Maria xứ Ai Cập
“Lạy Đấng Công Chính, Ngài đã dùng sức mạnh của sự kiêng khem để chế ngự những cạm bẫy của tâm hồn và đam mê của thể xác. Và bằng sự thinh lặng của đời khổ hạnh, Ngài đã bóp nghẹt những tội lỗi của tư tưởng. Và bằng dòng nước mắt của mình, Ngài đã tưới gội cả vùng đất hoang vu, mang lại cho chúng con hoa trái của lòng sám hối. Vì vậy, chúng con xin tôn vinh Ngài.” - Thánh Maria xứ Ai Cập
8. Thánh Maria Magđala
“Hơn hết, tôi bắt chước cách cư xử của Thánh Maria Magđala, vì sự táo bạo đáng kinh ngạc - hay đúng hơn là sự táo bạo đầy yêu thương - của thánh nữ vốn làm say đắm tâm hồn Chúa Giêsu, đã làm say đắm tôi.” - Thánh Têrêsa Lisieux
9. Thánh Môsê người Êthiopia
“Sự khiêm hạ của tâm hồn đi trước mọi nhân đức.” - Thánh Môsê Người Da Đen
10. Thánh Phaolô
“Vậy, thưa anh em, tôi lấy lòng thương xót của Thiên Chúa mà khuyên nhủ anh em hãy dâng lên thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là sự thờ phượng trong tinh thần của anh em. Đừng rập khuôn theo thời đại này, nhưng hãy cải biến bằng sự đổi mới tâm trí của anh em, để anh em có thể nhận ra được ý muốn của Thiên Chúa, điều gì là tốt, đẹp lòng Thiên Chúa và hoàn hảo.” - Rm 12:1
Nguồn: Gp. Vĩnh Long