Khi nghĩ đến việc truyền giáo, điều
gì xuất hiện trong tâm trí chúng ta?
Khi nghĩ đến truyền
giáo, điều gì hiện lên trong tâm trí chúng ta? Chúng ta có cảm thấy mình được
trang bị đầy đủ để truyền giáo không? Đôi khi, chúng ta tự đặt cho mình những
áp lực rất lớn, nghĩ rằng mình phải có trình độ thần học tương đương một văn bằng
đại học mới có thể giải thích thỏa đáng giáo huấn của Giáo Hội, hoặc phải có một
thần kinh thép để thắng các cuộc tranh luận. Sự thật là, việc áp đảo trong
tranh luận không phải là cách hiệu quả để chinh phục một người, và chúng ta
cũng không cần phải hoàn toàn hoàn hảo thì Thiên Chúa mới có thể dùng chúng ta
để giúp người khác đến gần Ngài hơn. Trong Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii
Gaudium), Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho chúng ta một con đường đơn giản
hơn, giúp việc truyền giáo hằng ngày trở nên gần gũi và dễ thực hiện. Ngài đề
nghị điều mà ngài gọi là “rao giảng không chính thức”, tức là đem Tin Mừng
vào trong những cuộc trò chuyện thường ngày với bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ hoặc
đang có mối tương quan (x. Evangelii Gaudium, số 127).
Một đoạn then chốt về “rao giảng
không chính thức”
Đức Thánh Cha Phanxicô
có một đoạn văn đặc biệt mang lại cho chúng ta nhiều định hướng quan trọng về
hình thức rao giảng không chính thức này. Dưới đây là phần chính của đoạn văn ấy,
trước khi chúng ta đi vào những gợi ý thực hành: Trong kiểu rao giảng này, vốn
luôn được thực hiện với sự tôn trọng và dịu dàng, bước đầu tiên là đối thoại cá
nhân: khi người khác được nói và chia sẻ niềm vui, hy vọng, những mối bận tâm
dành cho những người thân yêu hay bao nhu cầu sâu xa khác trong lòng họ. Chỉ
sau đó mới có thể đề cập đến Lời Chúa, có thể bằng cách đọc một câu Kinh Thánh
hoặc kể lại một câu chuyện, nhưng luôn ghi nhớ sứ điệp căn bản… Nếu thấy thích
hợp và hoàn cảnh cho phép, cuộc gặp gỡ huynh đệ và mang tính truyền giáo này có
thể kết thúc bằng một lời cầu nguyện ngắn, liên quan đến những mối quan tâm mà
người ấy đã bày tỏ. Như thế, họ sẽ có kinh nghiệm được lắng nghe và được thấu
hiểu; họ sẽ biết rằng hoàn cảnh cụ thể của họ đã được đặt trước mặt Thiên Chúa.
(Evangelii Gaudium, số 128)
Chia sẻ từ con tim
Chính trong bối cảnh của đối thoại
cá nhân, chúng ta mới có cơ hội truyền giáo theo kiểu rao giảng không chính thức
này. Đức Thánh Cha Phanxicô thậm chí còn cho chúng ta biết làm thế nào để nhận
ra thời điểm thích hợp.
Đó là khi người đối diện
chia sẻ một điều xuất phát từ con tim — một niềm vui, một nỗi bận tâm, một hy vọng
hay một nhu cầu sâu xa nào đó. Khi chúng ta lắng nghe người khác và họ mở lòng,
bộc lộ điều mong manh của mình, chúng ta nên nhận ra rằng một chiều sâu mới
trong cuộc trò chuyện đang mở ra, và đó có thể chính là cơ hội để chia sẻ Tin Mừng.
Câu Kinh Thánh
Khi một người đã chia sẻ
về một niềm vui hay một nỗi khó khăn nào đó, đây có thể là thời điểm thích hợp
để chia sẻ một câu Kinh Thánh có khả năng chạm đến trái tim họ. “Lời Thiên
Chúa là lời sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào, xuyên
thấu đến mức phân chia tâm hồn và thần trí, gân cốt và tủy não, và có khả năng
phân định những tâm tình và tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Lời Thiên
Chúa, được linh hứng bởi chính Thiên Chúa, mang một sức mạnh biến đổi; Lời ấy
có thể hoán cải con người. Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ một câu Kinh Thánh
không? Điều đó đòi hỏi sự can đảm. Nhưng liệu chúng ta có đủ khả năng không?
Chúng ta có thực sự biết Lời Chúa không?
Kinh Thánh cần trở
thành một phần trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Việc này có thể bắt đầu rất
đơn giản: tải một ứng dụng có các bài đọc hằng ngày, hoặc nghe podcast Kinh
Thánh trong một năm. Việc ghi nhớ những câu Kinh Thánh then chốt cũng rất
quan trọng, để Lời Chúa luôn ở trong tâm trí chúng ta, sẵn sàng trên môi miệng
và bừng cháy trong lòng chúng ta. Tại giáo xứ của tôi, nhóm chúng tôi có một
câu Kinh Thánh mỗi tháng để cùng ghi nhớ, và chúng tôi đặt câu đó làm hình nền
điện thoại, để thường xuyên nhìn thấy. Khi gìn giữ Lời Chúa trong lòng mình như
thế, chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ khi những hoàn cảnh khác nhau nảy sinh.
Kể lại một câu chuyện
“Hãy luôn sẵn sàng
trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Việc nghe kể lại cách Thiên Chúa đã
hành động trong đời sống của một người có sức lôi cuốn rất lớn. Trong thời gian
tới, hãy dành một chút lắng đọng để suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đã làm
trong chính cuộc đời bạn. Điều này không chỉ là một cơ hội tuyệt vời để bạn lớn
lên trong tâm tình biết ơn, mà còn giúp bạn làm chứng cho lòng nhân hậu của
Ngài.Ngài đã biến đổi bạn như thế nào? Ban cho bạn niềm hy vọng ra sao?
Đã giúp bạn vượt qua một thử thách hay chúc phúc cho bạn bằng một niềm vui nào?Sau đó, hãy cố gắng diễn tả điều ấy chỉ bằng một hoặc hai câu. Bạn có thể
suy nghĩ theo trình tự: trước đây – điều gì đã xảy ra – và bây giờ. Ví dụ: “Trước
đây tôi rất thiếu tự tin, nhưng Thiên Chúa cho tôi nhận ra rằng tình yêu của
Ngài không thể bị thu hồi; và hôm nay, tôi sống với niềm xác tín rằng mình là
người con gái được yêu thương.”
Lời chứng đơn sơ ấy có
thể mở ra cánh cửa cho một sự chia sẻ sâu hơn. Bạn có thể có nhiều chứng tá
khác nhau về những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong đời mình; hãy tín thác nơi
Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ khơi gợi câu chuyện phù hợp vào đúng lúc, để dẫn tới
những cuộc trò chuyện tiếp theo.
Sứ điệp nền tảng
Trong khi thực hiện tất
cả những điều trên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta luôn ghi nhớ sứ điệp
nền tảng: đó là Tin Mừng. Câu chuyện chúng ta chia sẻ và cuộc trò chuyện chúng
ta có không bao giờ nên xa rời Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Điều này giúp Đức Kitô
luôn ở trung tâm.
Sứ điệp Tin Mừng có thể được tóm gọn
trong bốn điểm chính, dễ ghi nhớ qua bốn từ sau đây: Được tạo dựng – Bị giam cầm
– Được giải cứu – Lời đáp trả (Created – Captured – Rescued – Response).
- Được
tạo dựng (Created):
Thiên Chúa đã tạo dựng bạn trong tình yêu và Ngài có một kế hoạch cho đời
bạn.
- Bị
giam cầm (Captured):
Kẻ Thù đã giam cầm bạn qua tội lỗi, làm tổn thương mối tương quan với
Thiên Chúa và phá vỡ kế hoạch của Ngài dành cho bạn.
- Được
giải cứu (Rescued):
Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu đến để giải cứu bạn, bằng cái
chết của Người vì tội lỗi của bạn, và đưa bạn trở lại trong mối tương quan
hiệp thông với Thiên Chúa.
- Lời
đáp trả (Response):
Chúng ta được mời gọi đáp lại bằng cách hoán cải đời sống và đón nhận Đức
Giêsu làm Chúa của mình.
Cùng cầu nguyện
Sau cùng, Đức Thánh Cha
Phanxicô mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Điều này có thể còn khá xa
lạ với nhiều người trong chúng ta! Tuy nhiên, mình khuyến khích bạn hãy thử. Nếu
bạn không biết phải nói gì, bạn có thể đơn giản đọc lời kinh mà chính Đức Giêsu
đã dạy chúng ta: Kinh Lạy Cha. Khi bạn dần quen hơn với việc tự phát lời
cầu nguyện, hãy nhớ lại điều xuất phát từ con tim mà người đối diện đã chia sẻ,
và đưa điều ấy vào ý nguyện của mình: tạ ơn Thiên Chúa vì một niềm vui hay một
hồng ân mà họ đã nhận được, hoặc khẩn cầu cho một nỗi đau hay mối lo lắng mà họ
đang mang trong lòng.
Điều mà lời cầu nguyện
đơn sơ ấy thực hiện chính là đặt trái tim của người khác trước mặt Thiên Chúa.
Nhờ đó, họ sẽ cảm nhận mình được lắng nghe, được trân trọng và được yêu thương
— không chỉ bởi bạn, mà còn bởi chính Thiên Chúa. Hình thức rao giảng không
chính thức này có thể xảy ra khá thường xuyên nếu chúng ta tỉnh thức trước những
cơ hội mà Thiên Chúa gửi đến. Hãy thử thực hành dù chỉ một hoặc hai gợi ý của Đức
Thánh Cha Phanxicô; hãy cầu xin ơn can đảm, và hãy vững lòng tin rằng Chúa
Thánh Thần đang hoạt động trong trái tim của người bạn gặp gỡ cũng như trong
chính bạn, khi bạn loan báo Tin Mừng.
Tác giả: By Meg Stout
Nguồn: https://www.denvercatholic.org/5-tips-for-evangelization-from-pope-francis
Mary Pauline lược dịch
