Ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới
2027 tại Seoul đã công bố những lời cầu nguyện ngắn dâng lên năm vị thánh được
chọn làm thánh bổn mạng của sự kiện. Đồng thời, các ngài cũng chọn một biểu tượng
gắn liền với từng vị thánh, biểu trưng cho một khía cạnh đặc biệt trong đời sống
của các ngài – điều mà chúng ta có thể noi gương và thực hành trong chính cuộc
sống của mình. Sau đây là các lời cầu nguyện và những biểu tượng tương ứng. Trang
web chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 có thể truy cập tại đây: https://wydseoul.org/en
1. Thánh Gioan Phaolô II: Niềm vui
và văn hóa sự sống
Lạy Chúa giàu lòng xót thương, xin
nhậm lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, vị mục tử đã tìm thấy niềm hy vọng
nơi người trẻ và quy tụ họ trong lòng Hội Thánh. Xin cho chúng con cũng biết
loan báo niềm vui của Tin Mừng cho toàn thế giới và góp phần xây dựng một thế
giới nơi văn hóa sự sống được nảy nở và thăng hoa.
Biểu tượng: Gậy mục tử (Crozier)
Gậy mục tử là một phù hiệu phụng vụ
của giám mục, tượng trưng cho sứ vụ của Vị Mục Tử Nhân Lành,
Đấng bảo vệ, chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên được Chúa Thánh Thần trao phó cho ngài.
Cây gậy mục tử gắn liền với Thánh Gioan Phaolô II đặc biệt nổi tiếng với thiết
kế mang hình thập giá đặc trưng, và đã trở thành một dấu chỉ biểu tượng cho
tinh thần mục tử và sứ mạng ngài đã sống và để lại cho Hội Thánh.
2. Thánh Anrê Kim Taegon: Lòng Can
Đảm
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi chân lý,
để đáp trả tình yêu của Chúa,
Chúa đã dẫn dắt Thánh Anrê Kim Taegon, mặc khải vinh quang Chúa qua con đường tử
đạo. Xin cho chúng con cũng biết, theo lời
Chúa phán: “Đừng sợ, hãy can đảm,”
vượt thắng mọi nỗi sợ hãi và can trường làm chứng cho Đức Kitô bằng một tình
yêu nồng cháy và sốt mến.
Biểu tượng: Dây các phép màu đỏ
(Red Stole)
Dây các phép màu đỏ tượng trưng cho
cuộc tử đạo của Thánh Anrê Kim Taegon, vị linh mục người Hàn Quốc đầu tiên. Dù
chỉ mới 25 tuổi, ngài đã chịu đựng những cực hình tàn khốc và đạt tới vinh
quang tử đạo. Ngay cả trong lao tù, ngài vẫn bày tỏ đức tin kiên vững vào Thiên Chúa, để lại
những lá thư khích lệ các tín hữu Công giáo bị bách hại tại triều đại Joseon cho
đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
3. Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini: Kết
nối con người
Lạy Chúa là Chúa của muôn dân, khi
tưởng nhớ Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, người đã trở nên người mẹ của các di
dân và nêu gương sáng về lòng hiếu khách cho toàn thế giới, xin cho chúng con
biết nhận ra Chúa nơi những người xa lạ với chúng con, biết phá bỏ những bức tường
của thành kiến và phân biệt đối xử, và xây dựng những nhịp cầu để kết nối và
quy tụ mọi người lại với nhau.
Biểu tượng: Tàu thủy hơi nước
(Steamship)
Con tàu thủy hơi nước tượng trưng
cho nhiệt huyết truyền giáo và niềm tín thác không lay chuyển nơi Thiên Chúa của
Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini. Để chăm sóc cho ngày càng nhiều người đang túng
thiếu, ngài đã vượt Đại Tây Dương hơn 30 lần bằng đường biển. Biểu tượng này là
dấu chỉ cho sự sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và hoàn toàn phó thác cuộc
đời mình cho thánh ý Ngài.
4. Thánh Giusephine Bakhita: Phẩm
giá con người và niềm hy vọng
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi niềm hy
vọng, khi tưởng nhớ Thánh Giusephine Bakhita, người đã, ngay giữa những đau khổ
của kiếp nô lệ, được nhận biết tình yêu của Chúa và trở nên chứng nhân của niềm
hy vọng,
xin cho chúng con biết tôn trọng và bảo vệ phẩm giá cùng tự do của nhau, biết bẻ
gãy những xiềng xích của hận thù và bạo lực, và mang ánh sáng của niềm hy vọng
đến cho thế giới.
Biểu tượng: Xiềng xích gãy đổ
(Broken Chains)
Những xiềng xích gãy đổ tượng trưng
cho sự giải phóng của Thánh Giusephine Bakhita khỏi cuộc đời nô lệ đầy đau khổ.
Biểu tượng này cũng phản ánh hành trình đức tin của ngài, trong đó tình yêu của
Thiên Chúa đã giúp ngài vượt thắng hận thù và đau thương. Cuộc đời của thánh nữ
còn mãi là khuôn mẫu của tự do đích thực
phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa và là một chứng tá mạnh mẽ về niềm hy vọng cho
thời đại hôm nay.
5. Thánh Carlo Acutis: Loan báo Tin
Mừng
Lạy Chúa, trong Bí tích Thánh Thể,
Chúa mời gọi chúng con đến kết hiệp mật thiết với Chúa;
và qua cuộc đời của Thánh Carlo Acutis, Chúa đã mạc khải cho chúng con sự phong
phú khôn lường của tình yêu Ngài. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa và
yêu thương tha nhân, biết sử dụng đúng đắn những phương tiện mới, và vui tươi
loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Biểu tượng: Máy tính (Computer)
Chiếc máy tính là biểu tượng gắn liền
với Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ của kỷ nguyên kỹ thuật số.
Với những ân ban đặc biệt Chúa trao ban, ngài đã chia sẻ tình yêu dành cho
Thiên Chúa và cho Bí tích Thánh Thể đến với vô số người. Gương sáng của thánh
nhân vẫn tiếp tục mời gọi tất cả chúng ta, những người đang sống trong thế giới
kỹ thuật số, can đảm dấn thân vào sứ mạng loan báo Tin Mừng trên môi trường số.
Tác giả: Kathleen N. Hattrup
Nguồn: https://aleteia.org/2026/04/27/5-brief-prayers-to-the-5-patrons-of-wyd-seoul-27/
Mary Pauline lược dịch
