Sáng ngày 17/4/2026,
những bước chân đầu tiên của phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chạm đến
Rôma, bắt đầu cho tuần lễ Ad Limina Apostolorum (Bổn phận Viếng mộ Hai
Thánh Tông đồ) năm 2026. Nếu chỉ nhìn biến cố này như một chuyến công du hay
một bản báo cáo định kỳ của hàng giáo phẩm, chúng ta đã bỏ lỡ một chiều kích
sâu xa và thiêng liêng nhất: Đây là cuộc hành hương của toàn thể Hội thánh
Việt Nam.
Như Đức
Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đại diện phái đoàn đã chia sẻ đầy xúc
động khi vừa đặt chân đến Rôma: "Đây không chỉ là một sự kiện dành
riêng cho các Giám mục. Đây là biến cố của toàn thể Hội thánh tại Việt
Nam." Lời khẳng định này mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. Khi quý
Đức Giám mục quỳ gối trước mộ Thánh Phêrô và Phaolô, các ngài không quỳ đó một
mình. Mang trên vai gánh nặng mục vụ, những niềm vui, nỗi buồn, và cả những
thao thức của từng giáo phận, sự hiện diện của các ngài chính là sự hiện diện
thiêng liêng của hàng triệu con tim Công giáo Việt Nam. Từ các linh mục, tu sĩ
đang ngày đêm miệt mài nơi các giáo xứ, đến những gia đình Công giáo đang nỗ
lực sống đức tin giữa bao thách đố của thời đại, và cả những anh chị em kiều
bào hải ngoại… tất cả chúng ta đều đang "hiện diện" tại Rôma trong
những ngày tháng Tư này.
Trong suốt một tuần lễ sống hiệp thông và sứ vụ, diễn ra từ ngày 20 đến 27
tháng 4 năm 2026, chương trình của các Giám mục không chỉ là những buổi hội họp
mà còn là một hành trình chìm đắm trong nguồn cội đức tin. Những giờ phút cầu
nguyện tại các nơi thánh thiêng của Hội thánh hoàn vũ sẽ là điểm tựa tinh thần
vững chắc cho toàn phái đoàn. Các ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại bốn Đền thờ Giáo
hoàng lớn của Rôma, bao gồm Đền thờ Thánh Phêrô, Đền thờ Đức Bà Cả, Đền thờ
Thánh Gioan Lateranô và Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Dấu chân của các Mục
tử Việt Nam nơi những đại đền thờ này nhắc nhớ mỗi người chúng ta một chân lý
tuyệt đẹp: Hội thánh là một gia đình duy nhất, dẫu trải rộng khắp năm châu vẫn
cùng tuyên xưng một đức tin, chia sẻ một phép rửa và bước theo cùng một Chúa
Kitô.
Bên cạnh đó, một khoảnh khắc chắc chắn sẽ chạm đến trái
tim của mọi tín hữu Việt Nam là khi Hội đồng Giám mục dâng Thánh lễ tại Nhà thờ
Santa Maria della Scala. Nơi đây lưu giữ phần mộ của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận, một chứng nhân vĩ đại của niềm hy vọng. Giữa lòng Rôma, trước
di hài của một người con ưu tú của Giáo hội Việt Nam, các vị chủ chăn sẽ tìm
thấy nguồn cảm hứng và sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục dấn bước giữa bao
thách đố của thời đại.
Tâm điểm và cũng là khoảnh khắc được mong chờ nhất của
chuyến Ad Limina chính là cuộc yết kiến Đức Thánh Cha Lêô. Đây là giây phút
biểu đạt sống động nhất sự hiệp thông của Giáo hội địa phương với vị Chủ chăn
hoàn vũ. Trong cuộc hội ngộ mang đậm tình cha con ấy, những niềm vui, thao
thức, hy vọng và cả những khó khăn đặc thù của Hội thánh tại Việt Nam sẽ được
sẻ chia qua một cuộc đối thoại chân thành, trĩu nặng trách nhiệm mục tử. Cùng
với cuộc yết kiến này, các Giám mục sẽ bước vào các phiên làm việc với những cơ
quan trọng yếu của Giáo triều Rôma. Từ những trao đổi mang tính định hướng với
Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho đến các
vấn đề về kỷ luật và mục vụ cùng Tối cao Pháp viện Tông tòa (Segnatura
Apostolica) và Ủy ban Bảo vệ Trẻ em; tất cả đều cho thấy sự gắn kết chặt chẽ và
tính đồng trách nhiệm của Giáo hội Việt Nam trong lòng Giáo hội hoàn vũ.
Các Giám mục của chúng ta đang ở Rôma, nhưng trái tim
các ngài luôn hướng về Việt Nam. Đáp lại tình yêu ấy, mỗi người tín hữu nơi quê
nhà cũng được mời gọi hướng tâm hồn về Thành Đô vĩnh cửu. Tuần lễ Ad Limina này
thực sự là một cuộc tĩnh tâm chung của toàn thể Dân Chúa. Mỗi lời cầu nguyện,
mỗi hy sinh nhỏ bé của chúng ta trong những ngày này chính là sự hậu thuẫn
thiêng liêng mạnh mẽ nhất, xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, gìn giữ và
đồng hành cùng quý Đức Giám mục trong sứ vụ dẫn dắt con thuyền Giáo hội Việt
Nam bình an rẽ sóng vươn xa.
Mưa Hạ
