Đối với nhiều người trong chúng ta, việc phục vụ những người nghèo và đau bệnh không phải là điều xảy ra cách tự nhiên. Chúng ta có thể muốn sống yêu thương và bác ái, nhưng những xu hướng tự nhiên lại đi ngược với những ý hướng tốt đẹp ấy. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy một người nghèo trên đường phố, hoặc chúng ta có thể tìm cách né tránh họ, giả như không nhìn thấy họ; hoặc nếu có cho tiền, chúng ta làm một cách miễn cưỡng, vội vàng móc tiền trong túi ra rồi thả vào chiếc ly của người nghèo.
Một ví dụ khác: khi một thành viên
trong gia đình hay bạn bè đau bệnh, thay vì đến thăm họ, chúng ta chủ động tìm
cách tránh né; hoặc nếu có đến thăm thì ta lại không thật sự hiện diện cách
chăm chú và thương cảm. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta cố tránh mọi sự gượng
gạo và chỉ đến thăm vì lương tâm thúc đẩy. Dù trong trường hợp nào chăng nữa
thì mục tiêu của đời sống Kitô hữu vẫn là phải biết xót thương tha nhân với một
tấm lòng vui tươi.
Phục vụ chính Đức Kitô
Thánh Grêgôriô Nazianzô bàn về đề
tài thiêng liêng này trong một bài giảng được Hội Thánh đọc trong các bài đọc Kinh
Sách:“Hãy chia sẻ bánh của bạn cho người đói; hãy đón vào nhà người khốn
cùng và người lang thang, với một tấm lòng vui tươi và nhiệt thành. Ai thi hành
lòng thương xót thì hãy làm với sự hân hoan. Ân sủng của việc lành được nhân
đôi khi nó được thực hiện cách mau mắn và sốt sắng. Điều gì được trao tặng với
vẻ miễn cưỡng hoặc trái ý thì trở nên khó chịu và chẳng đáng được khen ngợi.”
Dù việc phục vụ người nghèo và giúp
đỡ họ bằng tiền bạc là rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta làm điều đó với những
ý hướng sai lạc, hoặc làm với một tâm trạng u sầu buồn bã, thì cuối cùng chúng
ta có thể gây hại nhiều hơn là đem lại điều tốt.
Chúng ta nên cố gắng, trong khả
năng của mình, để vui mừng khi thực hiện các hành động thương xót, như Thánh
Grêgôriô tiếp tục chia sẻ: Khi chúng ta thực hiện một hành động nhân từ,
chúng ta nên vui mừng chứ không buồn bã về điều đó. Nếu bạn tháo gỡ xiềng xích
và dây trói, như Isaia nói, nghĩa là nếu bạn loại bỏ tính keo kiệt và việc tính
toán chi phí, sự do dự và càu nhàu, thì kết quả sẽ là gì? Một điều vĩ đại và
tuyệt vời! Phần thưởng thật kỳ diệu sẽ đến: Ánh sáng của bạn sẽ bừng lên như
bình minh, và sự chữa lành của bạn sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ai lại không khao
khát ánh sáng và sự chữa lành chứ.
Mùa Chay là một thời điểm thuận lợi
để chúng ta dừng lại và xét xem mình đối xử tử tế với người khác như thế nào,
và xem liệu chúng ta làm điều đó với niềm vui, hay nếu ta vẫn còn giữ lại điều
gì trong lòng. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang phục vụ chính Đức Ki-tô nơi những
người nghèo và đau khổ, và vì thế, cách chúng ta đến với họ cuối cùng chính là
cách chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thấy Chúa Giêsu đang tiến về
phía mình, chẳng lẽ chúng ta không tràn đầy niềm vui sao? Đó chính là cách các
thánh nhìn những người nghèo. Các ngài thấy nơi họ chính là Chúa Giêsu.
Tác giả: Philip Kosloski -
Nguồn: https://aleteia.org/2026/03/15/do-you-have-an-eager-heart-when-caring-for-the-poor-and-suffering
Mary Pauline lược dịch
