Sáng ngày 18.7.2026, tại nguyện đường Dòng Đa Minh Rosa Lima, Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 17 nữ tu đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên chủ tế lúc 8g30, cùng sự hiệp thông của quý linh mục, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và quý chị em trong Dòng.
Ngay từ sớm, khuôn viên Hội dòng đã rộn ràng bước chân của thân nhân và khách mời từ nhiều nơi trở về. Trong niềm vui gặp gỡ ấy, không khó để bắt gặp ánh mắt rưng rưng của các bậc cha mẹ. Sau bao năm âm thầm đồng hành và cầu nguyện, hôm nay họ được chứng kiến người con của mình chính thức hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và Hội dòng.
Đối với mỗi nữ tu, tuyên khấn trọn đời không phải là điểm kết thúc của những năm tháng đào luyện, nhưng là lời đáp trả dứt khoát trước tiếng gọi của Thiên Chúa sau nhiều năm được thử luyện trong đời sống cộng đoàn, cầu nguyện và sứ vụ. Vì thế, bầu khí của Thánh lễ hôm nay vừa trang nghiêm, vừa thấm đượm niềm vui tạ ơn.
Trong bài giảng, khởi đi từ câu châm ngôn của các khấn sinh: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12,12), Đức Cha Giuse đã chia sẻ về giá trị của đời sống thánh hiến. Ngài nhấn mạnh rằng việc tuyên khấn không chỉ là mặc một tu phục bên ngoài, mà là được chính Đức Kitô mặc cho "chiếc áo cứu độ" trong ngày thành hôn thiêng liêng.
Dựa trên các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha đã phác họa ba khía cạnh cốt lõi của ơn gọi:
§ Hồng ân: Sáng kiến yêu thương đến từ Thiên Chúa.
§ Đáp trả: Sự tự do của con người khi coi mọi sự là "rác" để chiếm đoạt được Đức Kitô.
§ Hoa trái: Phần thưởng "gấp trăm" ngay ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau.
Đặc biệt, Đức Cha nhắc lại thông điệp về "Magnifica Humanitas". Ngài nói: “Chúng ta chỉ có một cuộc đời, và cuộc đời đó rất cao quý vì được Thiên Chúa yêu thương. Các chị em tuyên khấn hôm nay là minh chứng cho thấy con người có thể vượt lên bản năng tự nhiên để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời mình cho sứ vụ”. Ngài gọi đây là cuộc "đầu tư" an toàn nhất vì kho tàng ấy không bao giờ hư mất.
Sau bài giảng, nghi thức tuyên khấn trọn đời được cử hành. Đáp lại lời thẩm vấn của Đức Giám mục, các khấn sinh phủ phục trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh. Đó là khoảnh khắc các chị đặt trọn cuộc đời mình trước Thiên Chúa, khiêm tốn xin Hội Thánh hiệp lời cầu nguyện để trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.
Tiếp đến, từng chị tiến lên đặt tay trong tay Bề trên Tổng quyền và long trọng đọc lời tuyên khấn, cam kết sống các lời khuyên Phúc Âm theo Tu luật Thánh Augustinô và Hiến pháp Dòng Đa Minh Rosa Lima. Những lời tuyên hứa được cất lên rõ ràng, bình an nhưng đầy xác tín, đánh dấu sự thuộc trọn về Đức Kitô và gắn bó trọn đời với đặc sủng của Hội dòng.
Sau lời nguyện thánh hiến, Đức cha Giuse làm phép và trao nhẫn cho từng tân khấn sinh kèm theo lời nhắn gửi sâu sắc: “Chị em hãy lãnh nhận chiếc nhẫn này là ấn tín của Chúa Thánh Thần, để chứng tỏ chị em là hiền thê của Chúa Kitô…”. Chiếc nhẫn trở thành dấu chỉ của giao ước bền vững giữa người nữ tu với Đức Kitô, Đấng mà các chị đã chọn làm gia nghiệp của đời mình.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Sơ Bề trên Tổng quyền thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện cầu nguyện cho các khấn sinh và Hội dòng. Chị cũng đặc biệt cảm ơn quý ông bà cố và gia đình các khấn sinh đã quảng đại cộng tác với nhà Dòng bằng việc nâng đỡ và đồng hành cùng con em mình trên hành trình ơn gọi.
Thánh lễ khép lại lúc 10g30 trong niềm hân hoan tạ ơn. 17 nữ tu hôm nay đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Những cái bắt tay, những bó hoa tươi thắm và những tấm hình lưu niệm trước thềm nguyện đường khép lại một buổi sáng hồng phúc, nhưng mở ra một hành trình sứ vụ mới đầy hứa hẹn. Từ hôm nay, các chị tiếp tục sứ mạng của Hội dòng với lời khấn đã tuyên hứa, đem linh đạo Đa Minh hiện diện trong đời sống cầu nguyện, giáo dục, bác ái và loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội.

Kính mời quý vị xem thêm hình tại đây
Ban truyền thông
