Sáng thứ Sáu, ngày 17/7/2026, tại nguyện đường Dòng Đa Minh Rosa Lima, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, ghi dấu những cột mốc đặc biệt trên hành trình dâng hiến của nhiều thế hệ: 9 Tập sinh tuyên khấn lần đầu, 5 chị kỷ niệm Ngân khánh (25 năm) và 10 chị kỷ niệm Kim khánh (50 năm) khấn dòng.

Thánh lễ do Đức cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ tế vào lúc 8g30. Cùng đồng tế với ngài có Đức Viện phụ Đa Minh Đan viện Châu Sơn Đơn Dương, quý cha bề trên, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha trong gia đình linh tông huyết tộc, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và chị em trong Hội dòng.

Bản hòa ca giữa các thế hệ

Ngay từ sớm, bầu khí chan hòa niềm vui đã bao trùm khuôn viên nhà Dòng. Trong đoàn rước tiến vào cung thánh, người ta dễ dàng nhận thấy sự gặp gỡ của nhiều thế hệ: có nét thanh xuân, rạng rỡ của các em tân khấn sinh, có chiều sâu trải nghiệm của quý chị mừng ngân khánh, và có cả sự vững chãi, chín muồi của quý chị mừng kim khánh. Tất cả cùng hòa quyện trong bài ca nhập lễ tiến vào nguyện đường như một lời tuyên xưng về tình yêu trung tín của Thiên Chúa suốt bao năm qua.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Đa Minh đã chia sẻ về mầu nhiệm ơn gọi qua ba chiều kích quan trọng của đời thánh hiến.

Lắng nghe tiếng Chúa: Khởi đi từ trình thuật ơn gọi của ngôn sứ Samuel, Đức cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về nghệ thuật lắng nghe tiếng Chúa. Thiên Chúa vẫn không ngừng gọi con người, nhưng tiếng gọi ấy rất âm thầm giữa những nhịp sống đời thường. Vì thế, vai trò của Hội Thánh và những người đồng hành thiêng liêng trở nên vô cùng quan trọng. Cũng như thầy tế lễ Hê-li đã giúp Samuel nhận ra tiếng Chúa và biết đáp lại: "Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe."

Chọn Đức Kitô làm gia nghiệp duy nhất: Từ thư Thánh Phaolô, Đức cha tiếp tục triển khai chiều kích thứ hai của đời thánh hiến: chọn Đức Kitô làm gia nghiệp duy nhất. Khi đã được Đức Kitô chiếm hữu, người tu sĩ sẵn sàng xem mọi vinh quang, danh vọng hay lợi lộc trần gian chỉ là điều thứ yếu, để chỉ còn một khát vọng duy nhất là được thuộc trọn về Ngài.

Sự tự do nội tâm: Đức cha cũng dừng lại nơi Tin Mừng theo Thánh Luca để nói về sự tự do nội tâm của người môn đệ. Theo ngài, người tu sĩ không chỉ từ bỏ những điều bên ngoài, nhưng còn phải vượt thắng những gắn bó sâu kín trong tâm hồn, kể cả sự quyến luyến với môi trường quen thuộc, cộng đoàn hay những tình cảm riêng tư, để luôn sẵn sàng lên đường khi Chúa và Hội Thánh mời gọi.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu. Trước sự hiện diện của Đức cha chủ tế và trong tay Bề trên Tổng quyền, 9 tập sinh đã dõng dạc cất lời cam kết sống các lời khuyên Phúc Âm theo Hiến pháp Dòng Đa Minh Rosa Lima. Bầu khí nguyện đường càng thêm phần trang nghiêm khi bước vào nghi thức trao khăn lúp và Hiến pháp ngay sau đó. Kể từ giây phút này, chiếc khăn lúp sẽ là dấu chỉ cho việc các chị đã thuộc trọn về Đức Kitô và Hội dòng; còn cuốn Hiến pháp trên tay sẽ luôn là kim chỉ nam dẫn lối, giúp các chị sống trọn vẹn đặc sủng của Dòng trong đức vâng lời và tình yêu thương."

Nghi thức trao khăn lúp và Hiến pháp diễn ra ngay sau đó trong sự trang nghiêm và sốt sắng của toàn thể cộng đoàn. Kể từ giây phút này, chiếc khăn lúp sẽ là dấu chỉ cho việc các em đã thuộc về Đức Kitô và Hội dòng. Cuốn Hiến pháp được trao tay sẽ luôn là kim chỉ nam giúp các em sống trọn vẹn đặc sủng của Dòng trong sự vâng phục và yêu thương.


Tiếp sau đó, không gian nguyện đường như lắng đọng hơn khi quý chị mừng Ngân khánh và Kim khánh cùng tiến lên lặp lại lời khấn dòng. Sau 25 năm và 50 năm sống đời thánh hiến, với biết bao buồn vui và khó nhọc đè nặng trên vai, những lời tuyên hứa năm nào lại được cất lên với cùng một lòng xác tín. Không còn là sự háo hức của buổi ban đầu, nhưng là sự bình an của một tình yêu đã được thử luyện qua thời gian, qua những hy sinh âm thầm và những năm tháng dấn thân phục vụ

Khép lại những khoảnh khắc thiêng liêng của các nghi thức, đọng lại trong lòng người tham dự chính là hình ảnh các nữ tu cao niên đứng cạnh các khấn sinh trẻ tuổi. Đây quả là một hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Một bên là khởi đầu, một bên là thành quả của lòng trung tín. Để rồi giữa ba thế hệ, chung một đặc sủng Đa Minh vẫn đang được âm thầm tiếp nối,cùng nhau thắp sáng ngọn lửa hiến dâng và chung tay dấn thân cho sứ mạng của Hội dòng

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cùng với tấm bánh và ly rượu được tiến dâng lên bàn thờ, các tân khấn sinh cũng dâng trọn vẹn xác hồn, những yếu đuối và cả những ước vọng tương lai vào tay Thiên Chúa

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Sơ Bề trên Tổng quyền Maria Trần Thị Lụa thay mặt Hội dòng dâng lời cảm ơn Đức cha chủ tế, Đức Viện phụ, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân cùng toàn thể gia đình các khấn sinh. Chị nhấn mạnh rằng, mỗi khấn sinh và mỗi quý Chị mừng kỷ niệm hôm nay đều là những "dòng chữ ân phúc" mà Thiên Chúa đã viết nên trong trang sử của dòng Đa Minh Rosa Lima. Những bó hoa tươi thắm được dâng tặng không chỉ là chúc mừng, mà còn nói thay cho lòng thảo kính của đàn em đối với những người chị đã dành cả cuộc đời cho sứ vụ.

Đáp từ, Đức cha Đa Minh chia sẻ những cảm nhận sau chuyến viếng thăm Ad Limina cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm vui trước sức sống của Giáo hội Việt Nam và xem đó là một nguồn phúc lành cho Hội Thánh hoàn vũ.

Đức cha cũng nhắn nhủ các nữ tu luôn kiên trì xây dựng đời sống thánh hiến trên ba nền tảng: trung tín với Thiên Chúa, không ngừng nên thánh và nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc mỗi người phải biết "tự đào tạo" bản thân để không ngừng lớn lên trong đời sống thiêng liêng và sứ vụ.

Bên cạnh đó, vị chủ chăn cũng bày tỏ thao thức trước thực trạng nhiều gia đình ngày nay quá chú tâm đến việc học hành và sự nghiệp mà chưa dành sự quan tâm đúng mức cho việc nuôi dưỡng ơn gọi nơi con cái. Ngài giới thiệu các chương trình trại hè dành cho học sinh trung học và những nghiên cứu mục vụ về ơn gọi như một lời mời gọi các bậc phụ huynh cùng cộng tác với Hội Thánh trong việc vun trồng những mầm non ơn gọi cho Giáo hội.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui lan tỏa. Chín lời khấn đầu tiên vừa được cất lên hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, cộng đoàn và sứ vụ. Còn những lời khấn được lặp lại sau 25 năm hay 50 năm lại âm thầm nhắc nhớ rằng, vẻ đẹp của đời thánh hiến không chỉ nằm ở khoảnh khắc khởi đầu, nhưng được làm nên bởi sự trung tín mỗi ngày trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Ước mong rằng, ngọn lửa nhiệt huyết của 9 tân khấn sinh sẽ tiếp tục được thắp sáng bởi sự trung tín của quý chị đi trước, để tinh thần Đa Minh luôn triển nở, âm thầm tỏa hương phục vụ giữa lòng thế giới hôm nay



Ban truyền thông


Xin mời quý vị xem thêm hình tại đây