BIẾN HÌNH VỚI CHÚA
Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Lc 9, 28b-36
Cuộc biến hình trên núi của Chúa Giêsu là biểu trưng cho sự nối kết giữa trời và đất, giữa thiên tính và nhân tính của Đức Giêsu, giữa niềm hy vọng vào tương lai và lời hứa trong lịch sử cứu độ. Với những ý nghĩa sâu sắc ấy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về vinh quang của Thiên Chúa – vinh quang mà Chúa hứa ban cho con người, và về hành trình biến đổi của con người thông qua việc vâng nghe và tin tưởng vào Chúa. Đồng thời, trong tâm tình của Mùa Chay thánh, chúng ta được khích lệ để tiếp tục bước theo Chúa Giêsu và biến đổi chính mình để vươn tới vinh quang.
Gợi nhớ về lời hứa vinh quang, bài đọc 1 kể cho chúng ta nghe về giao ước của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham, một giao ước hứa ban vinh quang cho dòng dõi của ông (x.St 15,5-6). Giao ước này sẽ được thành toàn trong Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng mang lại vinh quang cho những ai tin vào Ngài. Cũng vì lẽ đó, Bài đọc 2 kêu gọi chúng ta hướng lòng về vinh quang vĩnh cửu nơi quê trời (x.Pl 3,20-21). Đặc biệt, cả hai bài đọc đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vâng nghe lời Chúa. Thật vậy, Abraham vâng nghe lời Chúa và được chúc phúc (x.St 15,6); còn thánh Phaolô, Ngài khuyên nhủ chúng ta hãy sống theo gương Chúa Kitô, tức là vâng nghe lời Ngài, vì chỉ có như vậy chúng ta mới được biến đổi và xứng đáng mặc lấy hình dạng mới của chính mình trong Chúa Kitô (x.Pl 4,1).
Tất cả những chủ đề ấy đều được bài Tin Mừng làm sáng tỏ khi cho chúng ta thấy hai hình ảnh khác biệt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu: Một bên là vinh quang siêu việt của Chúa, bên kia là sự “mờ mịt” của các môn đệ; Một bên là dung mạo chói lòa rực rỡ của Thiên Chúa, bên kia là tình trạng mệt mỏi và thiếp ngủ của phận người; Một bên là cuộc đàm đạo thần linh giữa Chúa Giêsu với ông Môsê và ông Êlia, còn bên kia là lời bối rối của Phêrô khi đại diện cho cả ba môn đồ lên tiếng mà chẳng biết mình đang nói gì. Tất cả như bóc trần một sự thật rằng, giữa tình trạng yếu đuối của con người với vinh quang mà Thiên Chúa mặc khải, có một khoảng cách và sự tách biệt không hề nhỏ.
Thế nhưng, chậm lại một chút, chúng ta cũng có thể thấy: khi tỉnh dậy, các môn đệ đã được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, ngay cả khi chúng ta yếu đuối và mê ngủ. Chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu biến hình, các môn đệ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung, còn được lời Chúa Cha phán bảo: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người" (Lc 9,35). Cho hay, biến cố Hiển Dung không chỉ là một sự kiện để chiêm ngắm, mà còn là một lời mời gọi hành động, một lời mời gọi biến đổi cuộc đời chúng ta.
Trong cuộc sống hối hả đầy áp lực và giữa một thời đại nhiễu loạn thông tin cùng vô vàn cám dỗ bủa vây chúng ta như hiện nay, chúng ta cần dành thời gian để tìm kiếm những "núi Tabor" của riêng mình, những nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Ngài và được biến đổi. Đó có thể là thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham gia các hoạt động tôn giáo, hoặc đơn giản là dành thời gian thinh lặng hồi tâm, tìm kiếm những khoảnh khắc yên tĩnh để suy ngẫm và sám hối để xây dựng lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, và để Chúa một lần nữa bước vào cuộc đời của chúng ta, ngỏ lời với chúng ta, và biến đổi chúng ta. Thinh lặng, cầu nguyện và "hãy vâng nghe lời Người" đó là mệnh lệnh, là điều tiên quyết để chúng ta có thể đi đúng hướng trong cuộc lữ hành hướng về vinh quang này.
Biến cố Hiển Dung không chỉ là một sự kiện trong quá khứ, mà còn là một lời mời gọi chúng ta mang ánh sáng vinh quang của Chúa Giêsu vào cuộc sống hiện tại mỗi ngày và xây dựng tương lai của chúng ta trong Nước Chúa. Bởi đó, chúng ta có thể có khát vọng ở lại mãi trên đỉnh Tabor vinh quang, nhưng cũng hãy cùng với Chúa Giêsu tiếp tục bước đi trên con đường khổ giá, kinh qua khổ giá để đến vinh quang vĩnh hằng. Suy tư về cuộc biến hình của Chúa trong bầu khí của Mùa Chay, chúng ta cũng sẵn sàng tiếp tục bước vào đời, sống yêu thương, phục vụ, tha thứ, và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng, niềm vui, và bình an của Chúa đến với những người xung quanh.
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tỏ lộ vinh quang của Ngài trên núi Tabor, để củng cố đức tin của chúng ta trong Mùa Chay này. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và sống thật tốt những tâm tình mà Lời Chúa mời gọi hôm nay, để cuộc đời chúng ta trở nên như một "núi Tabor", nơi mà chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và được biến đổi, và là nơi mà chúng ta mang ánh sáng vinh quang của Ngài đến cho nhân gian.
Nhóm Suy niệm