THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
BIẾT MÌNH
Lc 6, 39-42
Lời Chúa: “Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘ Này anh hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt mình?”(Lc 6, 42a)
Suy Niệm: Tin mừng hôm nay tiếp tục lời giảng dạy của Chúa Giêsu về đời sống cộng đoàn nhất là việc sửa lỗi cho người khác.
Dân gian có câu: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.” Trong đời sống thiêng liêng cũng như đời sống hằng ngày, biết mình không chỉ là điều khôn ngoan mà còn là điều thiết yếu, để con người trưởng thành. Biết mình giúp ta nhận ra những ơn Chúa đã ban, đồng thời ý thức về những giới hạn, yếu đuối cần được thanh luyện. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải trở về với chính mình trước khi nhìn đến tha nhân. Chúa Giêsu không bảo chúng ta bỏ qua những lầm lỗi của người khác, nhưng Ngài dạy ta phải bước đi trong sự khiêm tốn: hãy thấy cái “xà” trong mắt mình trước khi chỉ ra cái “rác” của người khác. Bởi lẽ, chỉ khi ta thực sự biết mình còn thiếu sót, ta mới có thể sửa lỗi cho anh em bằng sự cảm thông và lòng nhân ái.
Thực tế, ai trong chúng ta cũng có những giới hạn cần được biến đổi! Việc nói hành nói xấu hay xét đoán vội vàng không chỉ làm ta hao tổn thời gian và tâm trí, mà còn khiến tâm hồn chúng ta xa rời sự bình an của Chúa. Điều ấy không làm đẹp lòng Ngài và cũng không mang lại ích lợi cho bất kỳ ai! Hôm nay, tôi đã sống thế nào? Lời nói của tôi có làm chị em tổn thương?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đến để thanh tẩy và cứu chuộc chúng con, xin cho con biết trở về với chính mình mỗi ngày, biết nhìn vào tâm hồn con trước khi nhìn đến lỗi lầm của người khác. Xin giúp con nhận ra những điều chưa đẹp lòng Chúa để con được đổi mới trong sự thật và tình yêu của Ngài.Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm không phàn nàn về tật xấu của bất cứ ai, không tỏ ra khó chịu trong công việc nhưng cầu nguyện cho những ai làm công việc cùng tôi.
