Trong một thế giới luôn thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, đôi khi cần phải dừng lại và chữa lành những tổn thương còn sót lại. Dưới đây là bốn nhóm người cần được tha thứ để buông bỏ quá khứ và đón nhận hiện tại với một trái tim bình yên.
Khi Mùa Chay bắt đầu, các Kitô hữu được mời gọi nỗ lực đặc biệt để đến gần Chúa hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chọn tha thứ làm thực hành Mùa Chay của mình, để chữa lành những vết thương vẫn còn làm bạn phiền lòng?
Gần đây, một thông điệp ngắn lan truyền trên mạng xã hội mang đến một suy ngẫm thú vị: nếu bạn muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại, có bốn nhóm người mà bạn cần tha thứ. Tha thứ cho người lân cận là một ý niệm cổ xưa như chính Tin Mừng, thế nhưng, chúng ta dễ quên rằng điều đó liên quan đến tất cả mọi người. Trong Mùa Chay này, đây là bốn nhóm người mà bạn nên tha thứ để có thể tiến về phía trước.
1. Cha mẹ của bạn
Bạn hoàn toàn có thể tha thứ cho cha mẹ mình, dù họ còn sống hay đã mất. Có lẽ bạn vẫn còn oán giận về một số hành động, quyết định hoặc lời nói của họ dành cho bạn. Trong trường hợp này, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là thừa nhận rằng ngay cả những người yêu thương bạn sâu sắc cũng không hoàn hảo. Giữ lấy sự oán giận thường trói buộc bạn vào một phiên bản quá khứ không thay đổi và đôi khi có thể cản trở các mối quan hệ. Tha thứ giải phóng sự hiện diện khắp nơi của quá khứ và cho phép bạn trở về với hiện tại, mà không bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ.
![]() |
| Shutterstock |
2. Những mối quan hệ của bạn đã thất bại trong quá khứ
Việc chia tay để lại những vết sẹo, nhưng chúng cũng mang đến những bài học quý giá. Một số dạy chúng ta biết tình yêu không phải là gì; số khác bộc lộ những nhu cầu thực sự của chúng ta; số khác lại giúp chúng ta khám phá ra giới hạn của bản thân. Việc cứ mãi day dứt về những vết thương trong quá khứ chẳng khác nào nuôi dưỡng những con quỷ dữ trong lòng. Tha thứ mang lại sự bình an, giúp chúng ta bước tiếp và mở đường cho hạnh phúc tương lai.
![]() |
| PerfectWave | Shutterstock |
3. Bất cứ ai đã làm tổn thương bạn
Thật dễ bị tổn thương, nhưng lại rất khó tha thứ. Những lời nói cay nghiệt, sự phản bội lòng tin, những vết thương vẫn còn nhức nhối… có quá nhiều lý do để trì hoãn việc tha thứ. Tuy nhiên, bám víu vào những ký ức đó không bảo vệ bạn, mà chỉ giam cầm bạn. Tha thứ không bào chữa cho lỗi lầm, nhưng nó giải phóng bạn khỏi gánh nặng mà lỗi lầm đó gây ra.
![]() |
| Shutterstock |
4. Cuối cùng: tha thứ cho chính mình
Có lẽ hình thức tha thứ bị bỏ quên nhất trong tất cả chính là tha thứ cho bản thân, nhưng nó lại vô cùng cần thiết. Đó là tha thứ cho chính mình về những quyết định sai lầm, những cơ hội đã bỏ lỡ và những khoảnh khắc mà chúng ta đặc biệt hối tiếc. Nỗi xấu hổ giam cầm chúng ta trong quá khứ, trong khi đó, bằng cách tha thứ cho chính mình, chúng ta cho phép lòng thương xót tác động và có thể tiến về phía trước. Nếu việc tha thứ cho bản thân khó khăn, hãy cậy dựa vào Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ cho bạn.
![]() |
| fizkes | Shutterstock |
Đối với người Công giáo, con đường giải thoát này được thể hiện sâu sắc nhất trong Bí tích Hòa giải. Xưng tội không phải là việc sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời, mà là việc phó thác chúng cho Chúa. Bằng cách này, gánh nặng của sự giận dữ, xấu hổ và nỗi oán hận được vơi đi, không phải vì bạn đã tự biện minh cho mình, mà vì lòng thương xót đã đến với bạn ở nơi bạn đang sống.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại nghĩa là quay về quá khứ để tha thứ và thực sự bước tiếp. Tha thứ không xóa bỏ ký ức, nhưng nó biến đổi sức mạnh của chúng. Nó biến những vết thương thành trí tuệ và sự hối tiếc thành lòng khiêm nhường. Không cần thiết phải sửa chữa mọi thứ ngay lập tức. Nhưng việc lựa chọn tha thứ, dù không hoàn hảo, có nghĩa là quyết định không để quá khứ chi phối hiện tại nữa. Và sự lựa chọn đó có thể thay đổi mọi thứ!
Tác giả: Cerith Gardiner – Nguồn: Aleteia (20/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: Gp. Vĩnh Long




