Những ngày qua, Facebook lan truyền câu chuyện xúc động về một cô gái trẻ tên Maria Liên Thảo Nhi (Huynh Trưởng Cấp 1- Sóc Trăng) một sa mạc sinh 16 tuổi vừa tham gia Sa Mạc Horeb 16. Câu chuyện không dài, nhưng khiến hàng trăm trái tim bồi hồi, bởi nó là minh chứng sống động cho một ước mơ được ấp ủ và hoàn tất trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Nhi chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn còn đang mơ hồ về tương lai, nhưng em đã xác tín và theo đuổi một ước mơ rất cụ thể: trở thành Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Đó không phải là ước mơ để khẳng định bản thân, nhưng là một ước mơ âm thầm, được ấp ủ bằng những buổi sinh hoạt, những hy sinh nhỏ bé, và cả những bước đi âm thầm chưa dám nói với gia đình cho đến khi đăng ký sa mạc.

“Con muốn đi sa mạc – con muốn làm Huynh Trưởng.” Một câu nói đơn sơ nhưng đầy quyết tâm. Nó không chỉ là mong ước cá nhân, mà là lời tuyên bố dấn thân vào lý tưởng phục vụ và yêu thương trong ơn gọi giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Nhưng rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra: Nhi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo chỉ ít lâu sau khi tham dự sa mạc. Căn bệnh tiến triển nhanh đến mức bạn không còn đủ thời gian để sống trọn hành trình của một Huynh Trưởng theo đúng “lịch trình” thông thường.

Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm phục chính là cách Nhi sống trọn từng giây phút cuối cùng: không gục ngã, mà lặng lẽ chiến đấu với tinh thần của một người trẻ mang lý tưởng dấn thân phục vụ. Em vẫn cười, vẫn rơi nước mắt khi nghe tiếng bạn bè động viên như thể tình yêu và sự gắn bó với phong trào đã trở thành sức mạnh tinh thần nâng đỡ em trong từng hơi thở. Và điều cảm động nhất chính là nghi thức tuyên hứa được tổ chức ngay tại nhà, bên giường bệnh, với sự hiện diện của cha Tuyên Úy và Ban Điều Hành Sa Mạc.

Tuyên hứa đầu giường, một hình ảnh vừa đau xót vừa linh thánh. Không có sân khấu, không có đội hình, nhưng đong đầy tình yêu, đức tin và sự hiện diện của một trái tim sống cho lý tưởng đến phút cuối cùng. Bằng ơn gọi của mình, Maria Liên Thảo Nhi đã tuyên hứa bằng chính cuộc đời.

Thảo Nhi đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Em đã không để căn bệnh ngăn cản ước mơ, không để cái chết làm mất đi niềm tin. Trái lại, em đã để lại dấu ấn rất đẹp của một Huynh Trưởng đã sống lý tưởng bằng tất cả khả năng, trong giới hạn khắc nghiệt nhất của đời mình.

Giữa bao nhiêu thông tin tiêu cực về giới trẻ hôm nay, câu chuyện về Thảo Nhi là một nhánh hoa hy vọng. Nó chứng minh rằng lý tưởng phục vụ, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đức tin vẫn đang hiện diện nơi những người trẻ, âm thầm nhưng kiên cường.

Ước mong rằng, câu chuyện của Maria Liên Thảo Nhi sẽ không chỉ là một bài viết được chia sẻ, mà sẽ trở thành hạt giống âm thầm gieo vào lòng người trẻ, để mỗi chúng ta biết sống đẹp hơn, dấn thân nhiều hơn và tin tưởng hơn vào hành trình mà mình đang bước đi.

Cầu mong rằng, mỗi người trẻ khi đọc câu chuyện này, sẽ thấy mình được đánh thức.
Đánh thức để yêu lý tưởng của mình hơn.
Đánh thức để không chần chừ trong việc sống và yêu thương.

Đánh thức để hiểu rằng: khi sống cho người khác, cuộc đời ta không bao giờ là vô nghĩa.

 

Mưa Hạ

Thông tin và hình ảnh từ trang Facebook: Nét Đẹp Công Giáo (https://www.facebook.com/NDCG.VN)