Lời Chúa: “Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần” | Ga 13, 21-33. 36-38|


Suy niệm: Thánh Gioan ghi lại khoảnh khắc Giuđa rời khỏi phòng tiệc ly bằng một câu văn ngắn gọn nhưng thấm thía: "Y liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối" (Ga 13, 30). Bóng tối ở đây không chỉ là thời gian vật lý, mà là bóng tối của một linh hồn khước từ Ánh Sáng. Sự bi đát của Giuđa nằm ở chỗ ông đã được ở rất gần Đấng Cứu Độ, đã được rửa chân, được chia sẻ tấm bánh, nhưng trái tim ông lại thuộc về bóng tối của tham vọng và sự thao túng.


Trong khi đó, Phêrô lại đại diện cho một căn bệnh tâm linh khác: ảo tưởng về sự thánh thiện của bản thân. "Con sẽ thí mạng con vì Thầy!"  Phêrô nói điều đó một cách chân thành, nhưng ông không biết rõ giới hạn của chính mình. Chúa Giêsu thấu suốt sự mỏng giòn của nhân loại. Lời tiên báo "Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần" không phải là một lời kết án, mà là một sự cởi trói. Ngài muốn phá vỡ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của Phêrô để ông nhận ra rằng: Ơn cứu độ không đến từ sức mạnh ý chí của con người, mà đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những kẻ tội lỗi biết mình yếu đuối.


Lắng đọng: Đừng vội lên án Giuđa hay cười nhạo Phêrô, bởi nơi họ, ta bắt gặp chính mình: yếu đuối, mong manh và dễ phản bội. Đã bao lần ta “bán” Chúa để đổi lấy chút hư danh, một niềm vui chóng qua? Đã bao lần ta ảo tưởng về sự đạo đức của mình để rồi vấp ngã?  Hãy mang bóng tối của bạn đến đặt trước lòng thương xót Chúa.