BƯỚC CHÂN ĐẦU ĐỜI

Gia đình là nơi đã nuôi dưỡng tôi, tôi được yêu thương trong vòng tay của ông bà má. Gia đình của tôi không như bao gia đình khác. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua tôi thấy Chúa thương tôi nhiều hơn ai hết. Khi tốt nghiệp phổ thông xong tôi quyết định đi tu, tôi chưa biết phải chọn dòng nào gia đình là mái ấm mà tôi luôn được đón nhận tình yêu thương dạy dỗ từ ông bà, ba má… Rời gia đình để tu là một khó khăn vì nhà chỉ có hai chị em: Một bên tôi nhận được sự ủng hộ, còn một bên thì phản đối không cho tôi đi tu. Mặc dù vậy, ý Chúa nhiệm mầu Ngài đã để tôi được bước chân vào nhà dòng.

Lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi gia đình, tự bản thân mình vươn lên. Tôi được bước chân vào một thế giới mới, thế giới mà tôi nghĩ mình chưa bao giờ có thể đặt được bước chân đến. Mà vậy hành trình ơn gọi của tôi bắt đầu từ ngày 22 tháng 08 năm 2016, khi tôi đặt chân vào Dòng Đa Minh Rosa Lima. Tôi đã rất lo lắng liệu mình có thể sống tốt đời sống cộng đoàn không. Với tính cách trầm tôi sợ rằng mình không thể sống hòa đồng với các chị, khó gần gũi với mọi người. Có rất nhiều điều làm cho tôi lo lắng.

       Nhưng không, hoàn toàn khác với những điều mà tôi lo nghĩ. Dì giáo dẫn tôi vào giới thiệu, bước vào phòng ăn tôi choáng ngợp khi nhìn thấy các chị. Tôi không nghĩ rằng Thỉnh sinh lại đông đến thế gần chín mươi người hiện diện nơi đây và các chị làm nhiều trò để chào đón tôi. Bước vào giờ ăn trưa các chị hỏi liên tục làm cho tôi không thể trả lời được hết tôi rất vui khi được mọi người quan tâm đến như vậy. Sự quý mến lạ lùng mà tôi chưa bao giờ được đón nhận.

        Nhiều người hỏi tôi rằng: “Ai giới thiệu chị vào đây, làm sao chị biết Nhà dòng mà đến”. Thật ra, lúc đầu tôi chưa có ý định đi dòng Đa Minh. Nơi tôi ở có các sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm, họ cũng bảo tôi đi tìm hiểu nhưng tôi lại không đi. Dù tôi chọn nơi khác để sống nhưng Chúa vẫn gọi tôi vào Đa Minh. Nay tôi đang là Thỉnh sinh Dòng Đa Minh Rosa Lima. Điều mà thúc đẩy tôi vào nơi đây là được thay đổi bản thân để được nên hoàn thiện hơn, tu sửa bản thân để theo sát Chúa Giê-su. Được đi đến những vùng có khó khăn để phục vụ người nghèo.

        Tôi cảm nghiệm đời sống ở nơi đây hoàn toàn khác. Nơi đây chứa đựng những con người có nhiều tính cách khác nhau nhưng lại cùng chung một chí hướng chung một mục tiêu hướng tới. Nơi đây mọi người rất yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau.

Là đứa trẻ mới bước chân ra ngoài có rất nhiều điều tôi chưa biết, tôi chưa biết phải ứng xử như thế nào. Tôi đến nơi đây đầy sự bỡ ngỡ, nhút nhát, lo âu, sợ hãi tất cả đều mới lạ với tôi từ công việc cho đến cách ăn mặc.

         Sống trong một gia đình các Dì giáo như những người mẹ dẫn dắt tôi đi. Trong đời sống cộng đoàn có những khó khăn các Dì là người ở bên để động viên cho tôi. Các Dì luôn tìm cách để tiếp cận, nói chuyện với tôi để tôi có thể mạnh dạng hơn. Tình yêu mà các Dì dành cho tôi là những lời động viên, nhắc nhở, chia sẻ những kinh nghiệm mà các Dì đã trải qua. Nhiều lúc tôi hay coi thường bản thân chưa biết tự lo cho bản thân để các Dì phải bận tâm về tôi. Là người Mẹ các Dì chăm sóc yêu thương chúng tôi từ miếng ăn cho đến giấc ngủ để các con có được đầy đủ sức khỏe. Là người Mẹ các Dì đã nhiều lần phải rơi nước mắt khi thấy chúng tôi đi sai đường. Người Mẹ ấy luôn dõi theo bước khi gặp những khó khăn, thấu rõ chúng tôi cần gì thiếu gì. Nơi đây tôi được hòa chung niềm vui cũng như những nỗi buồn với các Dì. Khoảng thơi gian bốn tháng tôi ở nơi đây rất gần gũi thân thiết với các Dì. Chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn khi phải chia tay hai Dì giáo. Những lúc như vậy tôi cảm thấy gia đình mà tôi đang ở rất rất hạnh phúc.

Đối với các chị trong nhà tôi được các chị hướng dẫn những công việc trong nhà một cách tỉ mỉ. Những thắc mắc trở ngại mọi người đều giúp đỡ tôi để tôi biết thêm. Ngôi nhà Thỉnh sinh luôn tràn ngập những tiếng cười niềm vui, những nét mới lạ sáng tạo của các chị giúp tôi học hỏi được nhiều thứ từ các chị. Không những thế họ còn là những người thân, người bạn, người chị để tôi bày tỏ những niềm vui hay những nỗi buồn. Tôi hay mặc cảm về hoàn cảnh của mình, hay nghĩ về gia đình các chị đã ở bên tôi những lúc tôi đang có những tâm trạng đó, động viên và khuyến khích tinh thần. Nơi đây tôi đón nhận được một tình yêu cho đi mà không cần sự đền đáp. Mỗi người mỗi tính cách và cũng trao đi những kinh nghiệm rất độc đáo. Cũng chính ở nơi đây tôi được các chị quan tâm một cách chân thành, được các chị yêu thương chăm lo như em út trong nhà làm cho tôi thấy mỗi ngày được thân thương gần gũi họ hơn.

Nhà dòng cũng đã tạo rất nhiều điệu kiện để tôi được học, được sống chung với các chị. Chuẩn bị những hành trang đầu đời cho tôi bằng những ngày học cầu nguyện, cách giao tiếp, những điều cần thiết cho đời tu. Được bổ sung kiến thức bằng cách học các môn mà Nhà dòng đã chuẩn bị sẵn. Dành thời gian để tôi có thể đến với Chúa nhiều hơn. Môi trường Nhà dòng giúp tôi mỗi ngày mạnh dạn hơn, khi đứng trước đám đông tôi đã bớt sợ hơn. Tôi được đón nhận nhiều niềm vui sự bình an trong tâm hồn.

Điều mà tôi luôn ao ước là mỗi ngày được lớn lên từng ngày từng giờ trong gia đình này. Mặc dù chưa gặp những khó khăn nhưng tôi mong ước Nhà dòng nâng đỡ cho tôi để tôi có thể vượt qua những thử thách trong đời sống dấng hiến. Trước những yếu đuối, những thói hư tật xấu của bản thân tôi chưa cải thiện được mong Nhà dòng hướng dẫn và chỉ dạy để tôi tốt hơn. Trên chặng đường dài sắp tới tôi sẽ luôn phấn đấu trong học tập cũng như tập sống hòa đồng với chị em. Thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện hơn. Cộng tác với Nhà dòng trong các hoạt động bằng hết khả năng của mình. Mong ước rằng Chúa sẽ luôn hiện diện ban ơn trợ giúp và tuôn đổ muôn hồng ân của Ngài trên Nhà dòng. Xin Chúa luôn ban những điều kì diệu đến để Nhà dòng ngày một phát triển hơn. Mong Nhà dòng mỗi ngày càng phát triển thêm nhiều địa điểm truyền giáo ở những nơi vùng sâu vùng xa. Mở thêm nhiều nhà thuốc để chữa bệnh cho những người nghèo khổ.

     Tôi yêu gia đình thứ hai của tôi, yêu những con người đang hiện diện nơi đây. Mong rằng tôi sẽ luôn được lớn lên và trưởng thành hơn trong gia đình mới này, hòa đồng và thân thiện với mọi người.

Ngọc Ánh