Việc các Đức Giáo hoàng lên tiếng chống lại chiến tranh không phải là điều mới mẻ, nhất là khi dường như ở đâu đó trên thế giới luôn có xung đột đang diễn ra. Bất kể bên nào phát động chiến tranh, tất cả các Đức Giáo hoàng gần đây đều lên án bạo lực và đã làm mọi điều có thể để cổ võ những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột khác nhau. Hòa bình luôn là mục tiêu tối hậu, kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia gác lại những khác biệt, cùng nhau đối thoại và hợp tác để vượt qua những rào cản đang cản trở một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời thiết lập những điều kiện cho phẩm giá con người được thăng hoa và phát triển. Dưới đây là một tuyển tập ngắn các trích dẫn của bảy vị Giáo hoàng gần đây:

 
1. Đức Giáo hoàng Piô XII
“Không điều gì bị mất mát do hòa bình; nhưng tất cả đều có thể bị mất đi bởi chiến tranh.” (Decennium dum expletur, 1949)


2. Thánh Gioan XXIII
“Ngày nay, không còn hợp lý khi cho rằng chiến tranh là một phương tiện thích đáng để sửa chữa sự vi phạm công lý.” (Pacem in terris, 1963)


3. Thánh Phaolô VI
“Không còn chiến tranh nữa, chiến tranh không bao giờ được tái diễn! Chính hòa bình, hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các dân tộc và của toàn thể nhân loại.” (Diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, 1965)


4. Thánh Gioan Phaolô II
“Bản thân chiến tranh là một cuộc tấn công chống lại sự sống con người, vì nó kéo theo biết bao đau khổ và chết chóc.” (Gửi Ngoại giao đoàn, 2003)


5. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI
“Trên hết, chúng tôi mong muốn làm cho tiếng nói của Chúa Giêsu được lắng nghe. Ngài luôn là Con Người của hòa bình.” (In His Image: Questions on Jesus, 2011)


6. Đức Giáo hoàng Phanxicô
“Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, là một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại đau đớn trước các thế lực của sự dữ.” (Lời cầu khẩn cho Hòa bình tại Thánh Địa, 2024)


7. Đức Giáo hoàng Lêô XIV
“Anh chị em thân mến, đây chính là Thiên Chúa của chúng ta: Đức Giêsu, Vua Hòa Bình, Đấng khước từ chiến tranh, và không ai có thể dùng Ngài để biện minh cho chiến tranh.” (Chúa Nhật Lễ Lá, 2026)

 

Tác giả: Philip Kosloski

Nguồn: https://aleteia.org/2026/04

Mary Pauline lược dịch