Đáp trả lời mời gọi của Mùa Chay: sống bác ái, liên đới và đem ánh sáng hy vọng đến những mảnh đời kém may mắn. Vào Chúa Nhật đầu tiên của mùa Chay trong Năm Thánh Hy Vọng, các em khối huấn luyện Tu viện Mẹ Thiên Chúa - Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã cùng nhóm Trái Tim Yêu Thương và một số Phật tử thực hiện chuyến thăm viếng tại Mái ấm Phan Sinh và chùa Diệu Pháp (Trảng Bom, Biên Hòa, Đồng Nai).
Sau một giờ di chuyển, đoàn sáu mươi thành viên đã có mặt tại Mái ấm Phan Sinh, nơi đang chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần và người khuyết tật. Với tấm lòng rộng mở, các thành viên đã nhanh chóng bắt tay vào công việc: quét dọn, tắm rửa, nấu ăn, và chăm sóc các bệnh nhân. Hơn cả những hành động cụ thể, đó là sự chạm đến những phận người nhỏ bé, những vết thương đau của Đức Kitô đang hiện diện nơi họ.
Sau
buổi sáng miệt mài phục vụ, mọi người cùng nhau tham dự thánh lễ vào lúc 11h45
và chia sẻ bữa cơm huynh đệ đong đầy yêu thương. Trước khi rời đi, cả đoàn đã
quỳ trước Thánh Thể, lắng đọng và sẻ chia những cảm nghiệm sâu sắc. Có những bỡ
ngỡ ban đầu, những khó khăn khi tiếp xúc với thực tế đầy thử thách, nhưng rồi,
tất cả nhanh chóng tan biến nhờ ánh sáng của tình yêu, biến những đôi tay
nghiệp dư trở nên những bàn tay phục vụ chuyên nghiệp với trọn con tim.
Buổi chiều, đoàn tiếp tục di chuyển đến chùa Diệu Pháp, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn. Tại đây, không còn ranh giới giữa tôn giáo, chỉ có tình yêu thương được lan tỏa. Các thành viên đã giao lưu văn nghệ cùng các em nhỏ, bế ẵm những thiên thần bé bỏng thiếu hơi ấm gia đình, trò chuyện với những cụ già cô đơn, và tận tay chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Dưới mái chùa cổ kính, một kho tàng tình yêu đã được hun đúc, nơi mà sự hiệp nhất và sẻ chia đã phá tan mọi khoảng cách, làm rực sáng hình ảnh những người con cùng một Cha trên trời.
Kết thúc một ngày tràn đầy yêu thương, đoàn lên đường trở về Sài Gòn, nhưng những dư âm của hành trình vẫn còn mãi, để lại trong lòng mỗi người một niềm tri ân sâu sắc với Thiên Chúa và cuộc đời. Như Simon thành Kyrênê được ghé vai vác thập giá cùng Chúa, như Veronica được lau mặt cho Ngài, từng thành viên trong đoàn đã được chạm đến Đức Kitô đau khổ và nhận về nguồn ân phúc lớn lao. Hành trình này không chỉ là một ngày thiện nguyện, mà còn là một lời mời gọi tiếp tục bước đi trong yêu thương, phục vụ và hy vọng hướng đến ánh sáng Phục Sinh.
TVK