Lời Chúa: “Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ
nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn” |Mt 26, 14-25|
Suy
niệm: Thứ Tư Tuần Thánh
đặt chúng ta trước một sự thật trần trụi về tâm lý con người. Sự phản bội hiếm
khi là một hành động bộc phát. Nó là kết quả của một quá trình xói mòn tình yêu
từ bên trong. Giuđa đi gặp các thượng tế để thỏa thuận: "Tôi nộp ông ấy
cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" (Mt 26, 15).
Hãy nhìn vào con số
30 đồng bạc. Trong sách Xuất Hành (Xh 21,32), đây là tiền bồi thường cho một
người nô lệ bị bò húc chết. Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, đã cho phép con
người định giá Ngài bằng sinh mạng của một tên nô lệ rẻ rúng. Tại sao Chúa lại
chấp nhận sự sỉ nhục tận cùng này? Bởi vì Ngài muốn chuộc lại chúng ta, những
kẻ đang làm nô lệ cho tội lỗi bằng chính tư cách của một người nô lệ.
Mỗi khi chúng ta phạm
tội, chúng ta đang lặp lại bản hợp đồng của Giuđa. Chúng ta bán rẻ ân sủng, bán
rẻ lương tâm, bán rẻ sự bình an của Chúa trong linh hồn chỉ để đổi
lấy một cảm xúc nhất thời, một mối hận thù nhỏ nhen, hay một chút lợi lộc vật
chất.
Lắng đọng: Đâu là những "đồng bạc" đang
cám dỗ bạn phản bội lại những giá trị Tin Mừng: Trong công việc, trong các mối
tương quan? trong cộng đoàn, gia đình hay xã hội?
