Đức Trinh Nữ Maria được biết đến là Đấng đã hiện ra với nhiều cá nhân tại nhiều nơi trên khắp thế giới, và mỗi khi Mẹ hiện ra, Mẹ thường mang những nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Ví dụ nổi tiếng nhất là Đức Mẹ Guadalupe, khi Mẹ hiện ra với dáng vẻ một phụ nữ mestiza—người mang trong mình dòng máu bản địa và châu Âu.
Gần đây nhất, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Guinea Xích Đạo, một pho tượng đã được rước ra, diễn tả Đức Trinh Nữ Maria trong trang phục truyền thống của người dân địa phương. Cách riêng, Mẹ mang một tấm khăn quấn, trong đó Hài Nhi Giêsu được địu trên lưng Mẹ, theo phong tục quen thuộc của phụ nữ bản địa. Bức tượng này diễn tả Đức Mẹ Bisila, một tước hiệu đã gắn bó lâu đời với lịch sử đức tin của vùng đất này. Trong ngôn ngữ Fang, Bisila có nghĩa là “Lòng Trắc Ẩn” hay “Xót Thương”, vì thế Mẹ còn được gọi là Đức Mẹ của Lòng Thương Xót.
Đức Mẹ Bisila
Theo truyền thống địa phương, “vào một thời rất xa xưa” (không rõ niên đại cụ thể), vùng đất này đã xảy ra một trận dịch lớn và trong số nhiều chứng bệnh khác nhau, có một căn bệnh khiến phụ nữ bị vô sinh. Một ngày nọ, một thiếu nữ đang tắm ở sông, và sau đó cô đã nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy được mô tả là có làn da đen óng ánh và mặc một chiếc váy dài làm bằng sợi raffia. Ban đầu, cô gái rất sợ hãi, vì nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một linh hồn hay một vong linh nào đó. Người phụ nữ hiện ra đã trấn an cô gái, bảo cô đừng sợ, và nói rằng bà sẽ chỉ dẫn cho các thầy lang những việc họ cần làm để chữa lành cho dân làng.
Các thầy lang đã làm theo lời chỉ dạy của người phụ nữ, và sự sống dần trở lại với ngôi làng. Người dân vì thế đã tôn kính người phụ nữ đã hiện ra với họ.
Về sau, khi các linh mục Công giáo nghe kể lại câu chuyện này, các ngài đã tin rằng người phụ nữ ấy chính là Đức Trinh Nữ Maria.
Vị Tổng Giám mục địa phương đã đệ trình thỉnh nguyện lên Tòa Thánh Vatican, xin phép chính thức nâng đỡ lòng sùng kính Đức Mẹ theo truyền thống địa phương, và thỉnh nguyện ấy đã được chuẩn thuận vào năm 1986. Sau đó, một nguyện đường và pho tượng Đức Mẹ đã được xây dựng và thánh hiến vào năm 1987. Kể từ đó cho đến nay, người dân Bioko luôn khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu “Đức Mẹ của Hòn Đảo” hoặc “Đức Mẹ Bisila”.
Pho tượng được tạc khắc diễn tả Đức Maria như một phụ nữ Bioko, khoác trên mình trang phục truyền thống của địa phương, và địu Hài Nhi Giêsu trên lưng—một hình ảnh gần gũi, giàu tính văn hóa, nói lên sự hội nhập sâu sắc giữa đức tin Kitô giáo và đời sống của người dân bản địa.
Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: https://aleteia.org/2026/04/25/the-story-behind-this-beautiful-african-statue-of-our-lady/
Mary Pauline lược dịch
