Cha yêu dấu,
Trong tâm trí non nớt của con, dường như vẫn hằn in một kỉ niệm yêu thương, mà chắc có lẽ suốt đời con không thể nào phai nhòa. Hình ảnh Người Cha với lòng nhân ái xót thương bao la. Và sức mạnh tình yêu Cha đã vực con dậy từ vũng lầy của tội lỗi. Để con hiểu rằng Cha yêu con hơn tất cả, không bao giờ biết mỏi mệt.
Gia đình mình không giàu có, cũng không phải là quá thiếu thốn. Với một mức sống bình thường nhờ vào sức lao động của Cha và anh. Con vẫn ngày ngày cắp sách đến trường. Mỗi buổi tối khi không còn bận rộn với công việc, ba Cha con ta lại quây quần và vui đùa bên nhau. Tưởng rằng cuộc sống của Cha con ta chẳng bao giờ có nỗi buồn. Nhưng rồi, một ngày giông bão dường như ập xuống gia đình ta. Theo lời rủ rê của chúng bạn, con đòi Cha chia cho con phần gia tài thuộc về con. Cha như ngỡ ngàng trước sự thay đổi của đứa con nhỏ, Cha đã hết lời khuyên bảo con. Vì con còn quá nhỏ để có thể sở hữu gia tài đó, nhưng mặc cho những lời khuyên bảo của Cha! Con đòi Cha bán và chia tất cả những gì thuộc về con. Vì thương con và không muốn con buồn nên Cha đã đồng ý theo những đòi hỏi của con.
Khi đã lãnh số gia tài của mình, con quyết tâm rời bỏ Cha để ra đi. Con vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, Cha đã khóc và van xin con hết lời vì Cha lo cho tương lai của con, Cha đang linh cảm và nhìn thấy điều gì đó thật ghê gớm và nguy hại sẽ xảy ra cho con. Nhưng con dường như chẳng quan tâm gì đến lời Cha. Và cuối cùng con cũng rời bỏ Cha để đi theo chúng bạn.
Kể từ ngày con sống xa Cha, con lao vào con đường ăn chơi trác táng cùng bạn bè. Con đến những nhà hàng sang trọng, có mặt thường xuyên ở những nơi ăn chơi, vũ trường, cafê,… con ăn xài như một quý tử chính hiệu. Theo lời dụ dỗ của bạn bè và để tỏ ra mình sành điệu, con cũng dùng thử thuốc phiện và lâu dần con trở thành con nghiện nặng.
Khi số tiền không còn đủ cho việc tiêu xài hàng đêm, con bắt đầu lún sâu trong con đường tội lỗi bằng việc trộm cắp, tiếp tay cho kẻ xấu mua bán thuốc cho các con nghiện. Và một ngày như bao ngày khác con cùng bạn bè đến vũ trường, sau khi mua bán trao đổi thuốc con lại ngây dại trong liều thuốc lắc và điên cuồng trong tiếng nhạc, thì bỗng cảnh sát ập tới. Các bạn con đều nhanh chân và trốn thoát, chỉ còn lại con. Sau khi điều tra người ta phát hiện ra con là một kẻ chuyên trộm cắp và mua bán thuốc phiện. Với tội danh đó, con không thể thoát khỏi cảnh tù tội, nhưng vì con chưa đến tuổi trưởng thành nên toà đã xử con bản án treo. Phiên toà kết thúc, con quỵ xuống và nghẹn ngào trong tiếng nấc, tất cả đã muộn màng, tương lai như sụp đổ và đóng sầm lại trước mắt con.
Trong giây phút tột cùng của đau khổ, mọi ký ức như ùa về trong con. Con nhớ đến Cha và anh, những ngày tháng thơ bé con được ở trong vòng tay ấp ủ yêu thương của Cha. Nhớ đến những buổi chiều, Cha vẫn đến đón con sau giờ tan lớp và hai cha con cùng cười thật giòn trên suốt con đường về nhà, nhớ đến những lúc con chạy chơi và con té ngã, Cha vội chạy đến để đỡ con và vỗ về yêu thương. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức sâu thẳm của con, giờ đây con biết đi về đâu vì lỗi lầm của con quá lớn, con không còn mặt mũi nào để đến gặp Cha. Và Cha ơi, con muốn nói lên ngàn lời xin lỗi Cha, xin Cha tha thứ cho con.
Con đang đau đớn khi nghĩ về ký ức xa xưa thì bỗng một bàn tay vội vã ôm chầm lấy con, trong giây phút ngỡ ngàng, con chợt nhận ra hơi ấm và bàn tay thô ráp của người Cha già yêu dấu, bàn tay Cha ôm lấy con thật chặt như thể Cha sợ sẽ mất con lần nữa, nước mắt Cha rơi xuống và ướt đẫm vai con. Con chưa kịp thốt lên lời xin lỗi thì Cha đã tha thứ cho con tất cả.
Bao nhiêu năm qua Cha vẫn ngày đêm chờ mong con trở về, Cha vẫn lang thang đây đó để tìm con, Cha đến tất cả những người thân, những bạn bè thân thiết của con để mong tìm lại được con yêu, nhưng tất cả đều trong vô vọng. Bao nhiêu năm tháng qua vì mong ngóng con nên đôi mắt Cha đã nhoà đi và đôi chân dường như không còn đứng vững nữa. Nhưng may thay, Cha đọc được thông tin về con trên báo, Cha đã vội vã để chạy đến với con, mặc cho những lỗi lầm con đã gây ra, và cho dù con có ăn năn hối lỗi hay không thì Cha vẫn yêu con.
Cha không trách mắng con vì Cha biết và Cha tin một điều rằng : Sau khi vấp ngã và nếm trải mùi đời con sẽ lớn lên rất nhiều, và nhờ đó con sẽ thấu hiểu tình Cha mà có lẽ những ngày tháng gần Cha con chưa một lần nhận ra.
Cha ơi! còn tình yêu nào lớn hơn tình Cha dành cho con. Nhìn vào lòng Cha con thấy mình quá nhỏ bé. Vì tác tạo nên con đã là một tuyệt tác của Cha nhưng phục hồi con lại càng kì diệu hơn biết bao. Cho dù con thơ bé không hiểu thấu tình Cha, cho dù con lỗi lầm liên tiếp, thì Cha vẫn yêu con. Chính khi mọi người tránh xa con, chính khi con cô đơn, bơ vơ và con tưởng mình sẽ chết đi trong tội lỗi của mình, thì chỉ có Cha, Cha vẫn ở bên con, ngày đêm chờ mong con trở về. Vẫn biết rằng nơi trang giấy này con không thể diễn tả hết tình yêu của Cha dành cho con, nhưng con vẫn muốn một lần được thốt lên từ sâu thẳm trái tim con lời tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn Cha muôn đời.
Con yêu của Cha.
- Sen Trắng
- Sen Trắng