THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Lc 10, 25-37

Lời Chúa:"Một người Samari kia đi đường, tới chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương” (Lc 10, 25-37)

Suy Niệm: Lời Chúa hôm nay, nói đến sự tốt lành của người Samari khi đi đường, thấy nạn nhân của một vụ cướp bóc đang nằm đấy, nửa sống nửa chết, thì anh ta động lòng trắc ẩn, đưa người bị thương về nhà trọ chăm sóc như người thân của mình. Trong khi đó các vị giáo sĩ, chỉ vì giữ luật, đặt luật lệ lên hàng đầu, họ đã tách rời tình yêu Chúa ra khỏi tình yêu dành cho con người, họ đã “né tránh” và rũ bỏ trách nhiệm.

Giữ luật cách cứng nhắc khiến con người bị đóng trong vô tâm và ngại tương tác với tha nhân. Vị tư tế tránh xa nạn nhân vì sợ bị ô uế bởi xác chết. Thầy Lê-vi đi dâng lễ cũng né nạn nhân vì là thành viên ưu tuyển trong dân chúng và trong đền thờ. Có lẽ đã hơn một lần các vị ấy đã dạy dỗ dân chúng về sự tương tác với tha nhân trong tinh thần yêu thương mà Thiên Chúa và Lề luật đã dạy. Ấy vậy mà thực tế lại khác với những bài học đầu đời. Sự dấn thân là khi không nghĩ đến bản thân, mà chỉ nhìn thấy nhu cầu của tha nhân. Điều này thật sự rất khó, khi trong ta còn đọng lại những ý riêng và lối sống ích kỷ, vì ưu tiên công việc của bản thân hơn công việc chung, mà dần tách mình ra khỏi tinh thần cộng đoàn nơi mà Chúa luôn hiện diện qua những người chị em đang sống cùng ta hằng ngày.

Thật vậy, Đức cố giáo hoàng Bededicto XVI có nói rằng: “ Tình yêu cốt tại điều này, trong Thiên Chúa tôi yêu người khác, cả khi tôi không thích hoặc không biết người đó”. Liệu rằng, tôi đã xả thân cách trọn vẹn với mọi người cần tôi giúp đỡ chưa? Hay tôi chỉ giúp đỡ người mà tôi yêu thích hay những người làm điều có lợi cho tôi, mà từ chối giúp đỡ những người mà tôi không ưa, không hề quen biết, hay người đó chẳng liên quan gì đến tôi?

 Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin giúp con thay đổi thái độ sống, biết giúp đỡ mọi  người, biết từ bỏ lối sống ích kỷ để sống quảng quảng đại hơn mỗi ngày. Amen.

Thực hành:  Hôm nay, tôi sẽ làm một hy sinh, giúp đỡ cách âm thầm cho những chị em đang gặp khó khăn, dù là người tôi không có thiện cảm.