Kính thưa cộng đoàn!
Với lòng tín thác và
cậy trông, chúng ta quây quần bên nhau trong Chúa giờ phút cuối năm này, để
nhìn lại năm qua với tình thương đong đầy của Thiên Chúa, đã ban cho Hội dòng,
Cộng đoàn, gia đình và mỗi người.
Tạ ơn Chúa vì;
- Hội dòng và cộng
đoàn của chúng ta đã đi qua một năm, mỗi gia đình và mỗi người cũng đã
đi qua 365 ngày của năm 2025 được bình an, dù không thiếu những ngày lao nhọc,khó khăn và thử thách.
- Tạ ơn hồng ân nhưng không Chúa đã tưới gội trên Hội dòng và trên
mỗi người suốt Năm Thánh Hy Vọng - cùng thời gian ân phúc chúng ta đang bước
tới.
- Tạ ơn về nén bạc ơn thánh, thời gian, sức khỏe Chúa trao mà mỗi
người đã cố gắng cùng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để sinh lợi dù nhiều
hay ít.
Một năm đã được hoàn tất với biết bao biến cố vui buồn, bao ân
thánh và cả những những nỗi thất vọng, chùn bước vì khó khăn, bệnh tật nơi thân
xác và khổ đau trong tâm hồn…, khiến chúng ta thiếu cố gắng để nên hoàn thiện theo định hướng mà Hội
dòng mời gọi
chúng ta thực hiện trong năm 2025 này.
365 ngày qua, chúng ta cũng được Giáo hội mời gọi
“Sống niềm hy vọng” Đây cũng là điều mà Hội dòng hướng tới và cùng nhau thi
hành trong suốt năm vừa qua.
Giờ đây, xin
cộng đoàn sốt sắng bước vào giờ Chầu Tạ ơn cuối năm, và trong tâm
tình tín thác, cậy trông của những người con thảo, chúng ta dâng năm mới Bính Ngọ lên Thiên Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta
được trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành trong thời gian sắp tới. Đồng thời, dâng
Chúa lòng khao khát sống thánh thiện, niềm ước mơ được thăng tiến bản thân mỗi
ngày qua sự trung thành yêu mến Chúa và hăng say dấn thân trong mọi sứ vụ được
Chúa trao.
Mở cửa
nhà Chầu
Hát:
Thánh Thể
Lời Chúa : Lc 1, 39–55
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Luca
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành
thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và
bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi
vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật
có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần
trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí
tôn ! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ
tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai
quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy
dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của
Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành
cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”. Đó là Lời Chúa.
1.
TẠ ƠN
Lời kinh Magnificat mà Mẹ cất lên trong bài Tin Mừng chúng ta
vừa nghe, là bài ca của niềm vui, và là bản trường ca tri ân cảm tạ, ngợi khen
và chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta lắng
đọng tâm hồn, dành những phút trầm lắng này, cùng ngược dòng thời gian để nhận ra
bao hồng phúc mà Thiên Chúa đã ban xuống tràn ngập tâm hồn mỗi người, và cùng với
Mẹ, cất cao lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa.
- Đối với cá nhân: Những ơn lành Chúa ban
là sự bình an, sức khỏe, là sự sống, là cơ hội để thăng tiến bản thân và hoàn
thành bổn phận, là Ơn thánh nâng đỡ ta vượt qua mọi
cám dỗ,là
ơn Chúa Thánh Thần thôi thúc ta biết hồi tâm, hoán
cải…
- Đối với gia đình: Những ơn lành đó có thể
là: Gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới
hòa; cuộc sống mưu sinh không đến nỗi phải thiếu
trước hụt sau, đủ ăn đủ mặc, con cháu thảo hiền…
- Đối với Hội dòng
Điểm
lại vài sự kiện lớn của Hội dòng trong năm qua : Chúng ta có 8 em
Khấn lần đầu, 11chị
khấn trọn; 8 em
Tập Sinh và
8 em Tiền tập. Đặc biệt, Hội dòng có 365 ngày hồng phúc của
Năm Thánh. Và
hơn hết là sự chung vai gánh vác trách nhiệm để thi hành sứ vụ trong niềm vui
dâng hiến của mỗi chị em.
Chúng
ta phải chia tay nhiều ông bà cố và người thân của chị em về với Chúa... Cùng
những thử thách
mỗi người đang mang vác như; gánh nặng trách nhiệm, bệnh tật...,
thập giá nơi cõi lòng mình. Nhưng với đức tin, chúng ta nhìn nhận rằng: Mọi
sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm
8,28)
Những giây phút còn lại của năm cũ, chúng ta hãy nhìn lên
Mẹ Maria như mẫu gương tuyệt vời về lòng biết ơn. Khi Mẹ được Thiên Chúa đoái
thương, tuyển chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ đã cất cao bài ca
Magnificat cảm tạ Chúa Cha đã thương đến Mẹ, thương đến nhân loại,
thương đến từng người chúngta.
Hát: Linh hồn tôi tung hô Chúa –
Kim Long
2. TẠ LỖI
Một năm đã qua đi, kẻ thì lớn khôn thêm, người thì già yếu đi,
người thì nỗ lực để cuộc sống ngày thêm phong phú,
mang nhiều niềm vui cho mình và cho đời; nhưng có người thì ngược lại, thời gian đã
không mang đến niềm vui và sức sống mới mà lại bào mòn thể xác, sức sống tâm linh dường
như héo tàn... Trước
Thánh Thể Chúa, chúng ta cùng kiểm điểm lại lại bản thân để sám hối, xin Chúa
tha thứ cho chúng ta.
- Sức mạnh từ các thử thách: Đau bệnh tật, thất bại, buồn phiền...là một phần tất yếu của
cuộc sống, chúng ta có biết nhìn những thử thách đó như là dịp để Chúa gần gũi
chúng ta hơn không? Là dịp để chúng ta sám hối, nhận ra thân phận yếu hèn của
và trở về với Chúa không?
- Sống tình niềm hy vọng, hiệp thông, yêu thương đòi hỏi nhiều hy
sinh và lòng quảng đại. Chúng ta có cố gắng để củng cố tình hiệp thông nơi cộng đoàn
mà mình đang là thành viên không?
Lạy
Chúa, với hết lòng tin tưởng, chúng
con xin dâng lên Chúa tâm tình thống hối. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con. Xin chữa lành những
rạn nứt trong tâm hồn và cuộc sống của chúng con. Xin gia tăng
niềm vui và nghị lực để chúng con vững tin, can đảm hàn gắn, nối kết bằng tinh thần
hiệp thông, xây dựng trên bước đường tiến đến sự hoàn thiện mỗi ngày.
Hát: Con nay trở về
3. HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG TRONG TÂM TÌNH PHÓ THÁC
Chúng
ta đã trải qua những ngày hồng ân, giúp mỗi người cảm nhận cách sâu xa rằng:
khó khăn, thử thách đó là dịp để chúng ta trở về với Chúa, nhận ra thân phận yếu
hèn của mình để tín thác, bám víu vào Chúa hơn, nhờ đó mà căn tính đời tu luôn
được gìn giữ sống động trong mọi thời đại.
Chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta cùng với
đất trời vạn vật bước sang một năm mới với 365 ngày mới.Những
ngày tháng tới, chắc chắn có nhiều niềm vui, thành công, bình an và hạnh phúc,
nhưng cũng sẽ không thiếu những nỗi buồn, băn khoăn, trắc trở và âu lo... Quá khứ, hiện tại
hay tương lai đều là của Chúa. Lời Thánh vịnh 13 dạy chúng
ta“Hãy ký thác đường
đời cho Chúa.Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Vì
thế, chúng ta
phó thác vào tình thương của Chúa mọi chương trình dự tính và kế hoạch của từng
người, của Hội dòng cho Chúa.
Chúng con dâng lên Chúa Hội dòng, gia đình, cùng với sứ vụ của chúng con
cho sự quan phòng của Chúa. Nguyện xin Chúa thương
làm mới lại đời sống chúng con bằng nguồn ơn thánh của Chúa, và xin giúp
chúng con biết canh tân đời sống thánh thiện hơn trong năm mới, nhờ đó mỗi người sẽ sống ơn gọi dâng hiến dạt dào niềm vui và bình an, hầu trở nên chứng nhân sống động về lòng thương xót của Chúa giữa trần
thế.
Lời
cầu
- Chúng con nguyện xin Chúa ban ơn thánh
dồi dào xuống Đức Giáo Hoàng Lêo, cũng như những ai đang khổ công trên
đường loan báo Tin Mừng.
- Xin
Chúa ban muôn phúc lành xuống Hội dòng của chúng con, để mỗi người và từng
cộng đoàn luôn nỗ lực sống và xây dựngsựhiệp nhất, bình an
nơi mình được sai đến và phục vụ. Cùng xin cho mọi dự tính của chúng con trong
năm mới luôn đẹp lòng Chúa.
- Xin Chúa chúc phúc lành cho mọi thành phần
dân Chúa, cho gia đình, đặc biệt cho quý dì và chị em đang gặp khó khăn, thử
thách về sức khỏe và về đời sống thánh hiến tìm được nguồn an ủi và trợ lực, đỡ
nâng từ nơi Chúa.
- Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho các bậc
tiền nhân của Hội dòng, các thân ân, ân nhân đã hy sinh, đóng góp vật chất
cũng như tinh thần cho việc dựng xây và phát triển Hội dòng chúng con.
- Xin Chúa thương nhìn đến quê hương Việt
Nam chúng con, cho đất nước được bình an, lòng người biết mở ra với nhau, và
cho Tin Mừng tình thương tiếp tục được gieo mầm trong từng nhịp sống thường
ngày
(thinh lặng 1 phút để mỗi người có những ý
nguyện riêng)
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, mọi biến cố vui buồn của năm qua, đều là những lời mời gọi thầm kín của
Chúa, nhằm thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con đến gần Chúa. Như Đức Maria
trong lời kinh Magnificat đã “lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa”, xin cho cuộc đời
chúng con cũng trở nên lời cảm tạ tri ân, sinh động và mạnh mẽ để trở thành
chứng nhân cho niềm hy vọng, liên đới, phó thác, và an vui giữa mọi cảnh đời.
Xin cho chúng con bước sang năm mới, nhiệt tâm dấn thân trên mọi nẻo đường để
loan báo tình yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh và với mọi người. Amen.
- Này Con là Đá
- Đây Nhiệm Tích
- Lời nguyện Thánh Thể
- Hát: Xin dâng lời cảm tạ
BTT
