- Em ơi, hôm nay chị căng thẳng quá, em chơi một trò chơi với chị để bớt căng thẳng nhé, được không em?
- Nghe chị nói có vẻ nghiêm trọng đấy, nhưng thi đua thường sẽ làm căng thẳng hơn mà … chị muốn chơi gì?
- Chị muốn thi hát Thánh Ca, thi hát thì có lẽ không căng thẳng nữa, nhất là Thánh Ca.
- Chị đạo đức vừa vừa thôi cho em nhờ! Nhưng thôi, vì em cũng đang thèm hát nên em chơi với chị. Vậy chủ đề là gì, vì Thánh Ca có nhiều bài lắm, nếu không có chủ đề có lẽ chị em mình hát tới sang năm cũng không phân thắng bại được.
- Hôm nay chị căng thẳng vì hai ngày nay nghe Tin Mừng cứ luẩn quẩn trong đầu câu hỏi về Chúa, hết Hê-rô-đê thắc mắc Chúa là ai, lại đến Chúa hỏi các tông đồ xem dân chúng và các tông đồ gọi Ngài là ai. Vậy nên chúng ta sẽ thi tìm xem “Chúa là ai? Bài hát phải có câu “Chúa là…” nhé.
- Hihihi … Chị ơi trên thế giới cuộc thi kiểu này có lẽ chỉ có duy nhất hôm nay thôi, chị em mình nên đăng ký để được ghi vào guiness. Vậy em mời chị hát trước đi.
- Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy… đến em đó.
- Chúa (ớ ơ) là tình yêu, cao với chin tầng mây xanh, ấm lòng cho người lữ hành, Chúa là Tình Yêu. Rồi, đến phiên chị.
- Chúa là, Chúa là gia nghiệp đời con … mời em tiếp tục.
- Chúa là Mục Tử, Ngài dẫn lối chỉ đường cho con đi … đến lượt chị đó.
- Chúa là nguồn Ánh Sáng, nguồn Ánh Sáng huy hoàng … mời em hát.
- Hình như em bí rồi …
-Ồ, vậy giờ chị kết thúc trò chơi bằng bài này nè: Chúa là CHÂN –THIỆN – MỸ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng… Đố em biết tại sao Chúa cứ để cho người ta thắc mắc Ngài là ai?
- Em nghĩ là tại vì Chúa yêu mọi người.
- Em nói rõ hơn xem.
- Vì Chúa biết mọi người chỉ hạnh phúc thật khi biết và tin Chúa, giống như chị em mình đó.
- Tạ ơn Chúa vì em đã trải nghiệm như vậy. À, tự nhiên chị nghĩ có một cách định nghĩa về Chúa khác với các nhạc sĩ.
- Ồ, chị nghĩ là chị oai hơn các nhạc sĩ à?
- Không phải là oai, nhưng là một cách để chị thêm xác tín vào Chúa thôi.
- Chị nói tiếp đi, em đang chờ đợi đây.
- Chúa là … Đấng sống ngược đời.
- Hihihi… cách định nghĩa của chị đúng thật là hổng giống ai.
- Chúa là Đấng sống ngược đời thật mà. Này nhé, em có thấy ông Thầy nào chọn đệ tử ngược ngạo vậy không? Người ta chọn những người hay, giỏi để có người kế nghiệp, rồi trò giỏi thì thầy cũng được tiếng thơm; còn Chúa thì chọn toàn những người không đâu, ông đệ tử được chọn làm trưởng nhóm còn có gốc gác giống như Xóm Mới hay Tràng Bom gì đó, nổ banh xác luôn “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (x.Mt 26, 31-33 ), vậy mà khi Thầy bị bắt đã thề sống thề chết “tôi không biết ông ấy là ai” (x. Mt 26, 69-75 ). Khi chọn đệ tử, người ta thấy đứa nào kha khá thì tất nhiên muốn cho nó vào nhóm của mình để mình đỡ phải vất vả lo cho nó, vậy mà khi có một người khá giả đến gặp Chúa, Chúa lại bảo: về bán hết gia tài chia cho người nghèo, rồi theo Tôi (x. Mt 19, 16-22), vì thế mà Chúa mất toi một người đệ tử giàu có luôn. Khi có người muốn xin theo Chúa, thay vì cho anh ta nhập đoàn rồi từ từ dạy dỗ, vậy mà Chúa xơi luôn: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu (x. Mt 8, 18-20)… Việc chọn môn đệ Chúa đã ngược đời rồi, Chúa dạy người ta sống còn ngược đời hơn: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26), rồi “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được” (Mt 16,25); và đây có lẽ là một trong những điều ‘ngược đời’ nhất của Chúa: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44) … kể sơ sơ vậy đã đủ thấy Chúa quá ngược đời rồi.
- Ừ nhỉ, mình nghe Tin Mừng riết rồi thấy bình thường, chứ nếu một người không tin Chúa chắc họ đọc Kinh Thánh thấy sốc lắm ha chị.
-Chắc chắn rồi, người ta không thể nào hiểu được Đấng mà chúng ta tin lại dạy lạ như vậy; nhưng vì có lẽ Chúa ngược đời như vậy nên mới thuyết phục được hơn cả tỉ người trên thế giới này tin Chúa, và từ mấy ngàn năm qua, niềm tin nơi Chúa cứ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ nước này qua nước nọ.
- Chị ơi vậy ra ngược đời mới hấp dẫn à?
- Ngược đời là cách ví von khi so sánh những giá trị của trần gian và chân lý do Chúa dạy thôi. Ví dụ nha: Chúa là Tình Yêu, và tình yêu của Chúa không giống tình yêu của thế gian, bởi vì tình yêu của Chúa thì cho đi đến ‘thí mạng sống mình’, còn tình yêu của thế gian thì làm cho người ta chiếm hữu, cho nên mới có chuyện đánh ghen tùm lum luôn, rồi vì ghen họ giết người yêu, giết lộn người này nọ như báo chí đưa tin đó.
- Chúng mình tin Chúa mà chúng mình vẫn ghen thôi đó chị?
- Em thấy các tông đồ xưa ở sát sàn sạt bên Chúa mà còn ghen tuông ganh ghét đó thôi, khi có hai ông đến xin Chúa chỗ ngồi bên hữu và bên tả Chúa thì mười ông còn lại bực tức … chúng mình là con người nên cũng không thoát được những lúc so bì với người khác, cho nên ở bên cạnh Chúa không có nghĩa là không còn vấp phạm.
- Chị nói nghe lạ nha, có lời bài hát gì gì mà ‘ở gần bên Chúa con sẽ …’ , ơ em quên mất rồi, nhưng nói tóm lại là ở gần bên Chúa thì sẽ tốt mà.
- Đấy là cách diễn tả thôi, về bên Chúa hay ở gần bên Chúa chắc chắn sẽ tốt hơn là ở xa Chúa, vì ở gần thì diễn tả mong ước có Chúa bên cạnh, mới mong nghe rõ tiếng Chúa. Nhưng ở bên cạnh Chúa mà giống các môn đệ xưa thì vẫn … như vịt nghe sấm thôi, nghe mà không hiểu. Thế nên, nếu để hiểu Chúa, không phải là chỉ ở gần, mà phải là ở trong Chúa, phải có những suy nghĩ và hành động như Chúa thì mới hiểu được phần nào Chúa là ai, hoặc nói cách khác: khi nào sống trong tình yêu, thì chúng ta mới có suy tư và hành vi theo như tình yêu hướng dẫn, và tình yêu này chúng ta phải viết hoa thành TÌNH YÊU là chính Thiên Chúa (1Ga 4,8). Chị đố em biết: thể hiện ra bên ngoài của tình yêu là gì?
- Em nghĩ là hiền hòa.
- Đúng, sự hiền hòa cộng với sự vui tươi, có một tác giả đã viết: lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu mới thấy dịu dàng làm sao! Tình yêu nhân loại làm cho con người phấn chấn, hăng say trao ban cho người mình yêu; còn ai có khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa sẽ vui vẻ phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang đau khổ, những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo khó.
- Nghe chị nói như thế em lại càng thấy Chúa là Đấng ngược đời, bởi vì bình thường ai cũng thích nhìn, cũng dễ yêu những gì mắt thấy đẹp, tai nghe êm, còn Chúa thì dạy yêu những người khốn khó cả mặt tinh thần lẫn vật lý.
- Em có biết tại sao Chúa là Đấng ngược đời như thế mà mọi người vẫn tin yêu Ngài không?
- Chắc chắn là bởi vì Ngài đã sống và nêu gương như vậy, và bởi vì chỉ yêu kiểu của Ngài thì người ta mới bình an thực sự, kiểu bình an mà Chúa bảo không theo kiểu thế gian (x. Ga 14, 27a).
- Nhất trí 100% câu trả lời của em. Thôi giờ chúng mình đi tập hát nha, trễ mấy phút rồi.
- Dạ, em phải cố nhớ lời bài hát để mai mốt lại thi với chị, lần sau nhất định em sẽ thắng.
- Vậy ư? Hẹn em lần tới nha.
SONG THỊ
