Chúa nhật 1 Mùa Chay-A
cám dỗ: chiến đấu và chiến thắng
Mt 4, 1-11
Ngày 09-03-2014
1. Ngữ cảnh
Bài Tin Mừng hôm nay nằm ngay sau trình thuật Chúa chịu phép rửa, cả hai có một đôi liên kết:
- Thần Khí từ trời xuống ngự trên Đức Giêsu, và cũng Thần Khí dẫn Đức Giê su vào sa mạc để chịu cám dỗ;
- Sự hiện diện của Chúa Cha: bản văn nhắc đến tiếng Chúa Cha nói về Chúa Con: Đây là Con Ta yêu dấu của ... (Mt 3, 17) Ma quỷ thách thức Đức Giêsu: nếu ông là Con Thiên Chúa (Mt 4,3.6)
Mt cho thấy quyền năng Đức Giêsu vốn có từ trình thuật chịu phép rửa.
2. Nội dung
40 ngày: con số biểu tượng để chỉ một thời gian khá dài
- Dân Israel trong sa mạc 40 năm đã bị cám dỗ và sa ngã (Ds 14, 34)
- Môisê lên núi Sinai với Thiên Chúa 40 đêm ngày không ăn không uống (Xh 34, 28; Đnl 9,9)
- Ngôn sứ Elia đi suốt 40 ngày 40 đêm tới núi Khôrếp, núi của Thiên Chúa (1 V 19, 8)
Cám dỗ: Dân Israel xưa chịu cám dỗ ở trong sa mạc về những thứ mà Mt nêu ở đây
Cám dỗ thứ nhất về lương thực: Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày nên Ngài thấy đói; Quỷ lợi dụng thời cơ và cám dỗ Ngài tự nuôi sống mình bằng phép lạ. Đức Giê su không làm vì Ngài cho hay có thứ lương thực khác quan trọng hơn cơm bánh đó là Lời Chúa. Hơn nữa cái đói của Ngài đó là chu toàn sứ mạng cứu độ nhân loại, và chỉ khi hoàn tất thì Ngài mới
Cám dỗ thứ hai về việc thử thách Thiên Chúa, tại sao lại thử Chúa?
- Thử vì nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa (Đnl 6, 16)
- Thử để xem Ngài chịu đựng đến đâu
- Thử vì muốn lạm dụng lòng nhân lành của Chúa để làm lợi cho chính mình (Mt 4, 6)
Đức Giêsu không theo lời cám dỗ của Ma Quỷ vì Ngài tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa; không vì là Con Thiên Chúa mà thử thách tình yêu của Cha Ngài.
Cám dỗ thứ ba về quyền lực và vinh hoa: quyền lực, tiền bạc danh vọng là những thế lực rất mạnh mà con người có thể đánh đổi tất cả để có được. Quỷ biết điều đó nên đòi Chúa phải thờ lạy nó, thờ lạy là một hành động diễn tả sự phục tùng (St 37, 7-10; Mt 2,2; 8,2…). Chẳng có gì hiện hữu ngoài Thiên Chúa, vậy mà Quỷ đòi quyền trên Người. Biết điều đó, Chúa cho hay: chỉ có một mình Thiên Chúa mới đáng để con người thờ lạy và tùng phục Người.
Lời Chúa là “vũ khí” để chiến đấu: cả ba lần bị cám dỗ, Chúa Giêsu dùng chính Kinh Thánh để chống lại thế lực sự dữ. Đức Giê su sống Lời Chúa và lấy đó là kim chỉ nam cho cuộc đời của Ngài, vì đó là vũ khí mạnh nhất để chống lại thế lực sự ác.
Chiến đấu và chiến thắng: Israel bị khuất phục trước tình trạng khó khăn trong sa mạc, gặp thử thách khi người Aicap đuổi bắt, khan hiếm thức ăn trong sa mạc…họ kêu trách Môi sê và nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa nên xin trở lại tiếp tục kiếp nô lệ (Đnl 8, 3; 6, 16-17).
Như Israel xưa chịu cám dỗ, Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng, Ngài không dùng thế lực thiêng liêng để phục vụ cho mục đích thế trần. Israel thất bại còn Đức Giê su chiến thắng vì Ngài luôn trung thành với Thiên Chúa.
3. Gợi ý suy niệm
- Lời Kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc: xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Chúng ta xin Thiên Chúa trợ lực để trong cơn cám dỗ, chúng ta không bị thế lực xấu chiến thắng.
- Mùa chay mời gọi chúng ta bước vào mùa tập luyện, chiến đấu, để trong thử thách, trước hết ta có Đức Giêsu cùng chia sẻ phận người, sau đó học theo gương Ngài, chiến thắng cám dỗ nhờ vào sức mạnh Lời Chúa.
- Thử thách và cám dỗ luôn bên cạnh chúng ta, điều quan trọng là tỉnh thức để đừng ngủ trong cơn mê lầm hay cố tình bước vào những cạm bẫy. Đời sống cầu nguyện luôn là phương thức tốt nhất để vượt qua cám dỗ.
Nt. Catarina Thùy Dung