CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY
Lc 4, 1 – 13
SỨC MẠNH CỦA LỜI
Lời Chúa:“Suốt bốn nươi ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.” (Lc 4, 2)
Suy niệm: Hôm nay, thánh Luca tường thuật cho chúng ta câu chuyện trước khi Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Người được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa để chịu thử thách. Chính nơi đây Người đã chiến thắng satan bằng Lời của Người.
Cám dỗ là mưu chước của satan để làm cho chúng ta chống lại Thiên Chúa hay xa lìa Người. Satan không xuất hiện trực tiếp nhưng lại cám dỗ chúng ta bằng nhiều cách thế khác nhau với những lý lẽ ngọt ngào, hấp dẫn và tinh vi hơn trong thế giớ khoa học kỹ thuật hiện đại. Cám dỗ nào cũng đặt chúng ta trước những lựa chọn, lựa chọn làm theo thánh ý Chúa hay theo ma quỷ là những ý muốn, dục vọng riêng của ta. Ngoài ra, có những cám dỗ làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, nhưng cũng có những cám dỗ làm cho chúng ta lớn lên, nhận biết mình yếu đuối, dễ sa ngã và nhằm giục lòng ta ăn năn, hoán cải.
Làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được cám dỗ? Chính Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta, qua việc Người không chiều theo những cám dỗ, không thỏa hiệp với chúng, nhưng dùng Lời Chúa làm vũ khí để chiến đấu chống lại cám dỗ, chống lại sự dữ. Chúng ta cũng được mời gọi noi theo Người là lấy chính Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là vũ khí tốt nhất giúp con chiến đấu, chống lại những cám dỗ nhưng nhiều lúc con lại hờ hững với Lời của Người. Con đã đọc Lời Chúa một cách vô thức và thực hành việc suy niệm cách hình thức. Xin Chúa giúp con ý thức giá trị của Lời Chúa để yêu mến, siêng năng suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Thực hành: Tôi sẽ tập yêu mến Lời Chúa qua việc để tâm đọc và suy niệm Lời Chúa day tôi mỗi ngày.
