CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

TƯƠNG TRỢ VÀ VỮNG TIN

Ga 21, 1-19


Lời Chúa: “Chúng tôi cùng đi với anh” (Ga 21,3)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay soi dẫn cho ta về tình liên đới trong sứ vụ truyền giáo. Hình ảnh các Tông đồ tượng trưng cho hình ảnh của những nhà truyền giáo ra đi thả lưới bắt cá. Lúc bấy giờ, các môn đệ đang rơi vào cảnh ngặt nghèo và khủng hoảng vì Thầy Giêsu đã bị đóng đinh và chết trên Thập giá. Hiểu được tình cảnh hiện tại, các ông tìm cách bước ra khỏi căn phòng của sự u uất, thất vọng mà tìm về khoảnh khắc ban đầu thầy trò gặp nhau.

Ba năm gắn bó, nay Thầy không còn nhưng giữa các ông vẫn vang vọng lời cặn dặn của Thầy trước khi ra đi, đó là tình thân. Phêrô, người môn đệ nhiệt thành có lẽ đang cảm thấy bức bối và đau khổ khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Các môn đệ ít nhiều cũng đang gặp thử thách về niềm tin, nhưng họ sẵn sàng cùng nhau ra đi mà không có Chúa đồng hành. Tuy vậy, suốt một đêm tăm tối, họ cùng cộng tác với nhau nhưng không thể gặt hái được thành quả gì, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.

Cũng vậy, nhà truyền giáo đi thi hành sứ vụ mà lòng nặng nề, u uất thì dễ gặp thất bại, nhất là với những ai không muốn nhận sự hỗ trợ của Chúa và sự cộng tác của người khác. Không có Chúa hành trình sứ vụ sao mà chênh vênh. Không có Chúa thì chẳng làm được gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những lúc cuộc đời con như rơi vào bế tắc thì chính ánh sáng kì diệu của Chúa soi sáng tâm trí con. Chúa biết con luôn có những giới hạn, những tham sân si nên nhiều lúc con không muốn nhận sự cộng tác hay giúp đỡ từ người khác. Xin Chúa giải thoát con khỏi những tư tưởng hẹp hòi, ích kỉ để con có thể mở lòng đón nhận chị em. Xin cho con cũng biết chủ động đến với chị em nhất là những lúc chị em cần được giúp đỡ. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẵn lòng giúp đỡ và tạo niềm vui cho chị em trong mọi công việc.