CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHIÊN CỦA TÔI BIẾT TÔI

Ga 10,27-30

 

 Lời Chúa: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). 

 Suy niệm: Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh Mục tử và đàn chiên để nói về mối tương quan mật thiết giữa Người với chúng ta là những người tin. Đức Giêsu khẳng định đây là chiên của Tôi, Tôi biết chúng. Ngài biết từng con chiên trong đàn, Ngài biết con nào khỏe mạnh, con nào đau yếu. Ngài yêu thương và chăm sóc chúng, và Ngài ban cho chúng sự sống nơi Ngài.

Khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, chúng ta được khắc ghi dấu ấn tình yêu của Chúa, được trở thành những Kitô hữu là con chiên của Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương săn sóc, hướng dẫn, thậm chí hy sinh cả mạng sống vì chúng ta để chúng ta được sống đời đời. Là chiên của Chúa, tôi có thực sự biêt Ngài không?

Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”. Giữa muôn vàn tiếng nói của đam mê khoái lạc, của cải và quyền lực, của kiêu căng, tự mãn… tôi có nghe được tiếng Chúa không? Tiếng của Chúa vẫn nói trong Lời của Ngài, tiếng của Chúa vẫn mời gọi yêu thương, nhiều lần ta phủ nhận căn tính, không nghe tiếng Chúa, không bước theo Chúa, và có khi gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Tôi cần tập luyện nghe tiếng Chúa qua việc suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm sâu vào tận cõi lòng và tôi sẽ nhạy bén hơn trước tiếng nói của Ngài.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa là mục tử nhân lành, Chúa hằng yêu thương chăm sóc và dẫn chúng con tới đồng cỏ xanh tươi, xin cho chúng con là con chiên của Chúa luôn nhậy bén trước tiếng gọi yêu thương của Chúa qua việc năng lắng nghe và thực thi ý Ngài. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ dành nhiều giờ đọc Lời Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Chúa, và qua tha nhân.