Lời Chúa: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về sứ vụ của người môn đệ là luôn sẵn sàng lên đường loan truyền Tin mừng tình yêu đến với muôn người. Tin mừng nhưhạt giống được Thiên Chúa ươm gieo nơi mảnh đất tâm hồn mỗi người và Ngài ước mong hạt giống đó nặng trĩu hoa quả của Thần Khí. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhìn lại nơi mình đã trổ sinh hoa quả của Thần Khí hay ta đang khô cằn với thời gian?
Lên đường là không chỉ đi đến những vùng ngoại biên xa thẳm nhưng còn là ra khỏi chính mình để đến với những ai chưa nhận biết Chúa, đến với người chị em tôi chưa đón nhận, đến với ai đang thất vọng, đau bệnh trong chính cộng đoàn của tôi, đến và đem bình an của Chúa, đến và sẻ chia hoa trái của Thần Khí là hoan lạc và nhẫn nại, từ tâm và rất mực khoan dung…
“Anh em hãy nhân lấy Thánh Thần” Chúa trao ban thần chân lý cho chúng ta để Ngài hướng dẫn, canh tân và cắt tỉa để chúng ta được trổ sinh những hoa trái của yêu thương và bác ái. Xin cho chúng ta được ngoan ngùy để Chúa Thánh Thần uốn nắn và đổ đầy lòng mến yêu Lời Chúa hầu mỗi ngày chúng ta trở nên những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo đang gọi mời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa giữa một xã hội chuộng tiếng ồn xin cho con biết thinh lặng để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa. Xin cho con luôn biết mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần thanh tẩy mỗi ngày hầu đời sống con sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Amen.
Thực hành: Mỗi khi thức dậy bắt đầu ngày mới tôi tập tạ ơn Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng ngày sống hôm nay, để con biết sống dễ thương với Chúa và với chị em.
