CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Lc 13,1-9
XIN THƯƠNG XÓT CON VÌ CON LÀ KẺ TỘI LỖI
Lời Chúa: “Tôi bảo các ông: nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13, 5)
Suy niệm: Mấy người Pharisêu đến kể cho Đức Giêsu nghe về những tai họa mà người khác gặp phải. Dường như họ nghĩ rằng bản thân hoàn toàn thanh sạch, không phải cùng số phận như những nhân vật trong câu chuyện. Lời đáp trả của Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh họ sám hối nhìn lại chính mình.
Vịnh gia nói: “vì trước thánh nhan Ngài, chẳng có người nào công chính” (Tv 143,2). Quả thực, tội lỗi là dấu chỉ cho thấy sự bất toàn, yếu đuối của phận người. Nhưng không vì thế mà chúng ta đánh mất niềm hy vọng. Chúa luôn chờ đợi chúng ta hoán cải và Ngài không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức tình trạng của linh hồn chúng ta và tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa không?
Giữa thực trạng xã hội lạm dụng thuyết tương đối: yêu tương đối, làm tương đối, sống tương đối, con người thời đại đang dần đánh mất cảm thức về tội của mình; chúng ta được mời gọi hướng lòng về Tuyệt Đối bằng cách sửa chữa những bất ổn trong đời sống đức tin và luân lý của mình. Sống tâm tình sám hối, sống với những hành động, thái độ và lối sống hợp với Tin Mừng… là những cách thế giúp chúng ta tìm lại chính mình và canh tân tâm hồn chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con đánh mất cảm thức về sự yếu đuối của bản thân. Là người theo sát Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của con và biết nhạy bén để tránh xa dịp tội. Xin cũng giúp con biết cảm thông với những yếu đuối của tha nhân. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi xét mình về những thiếu sót trong tâm hồn và thực hành một vài việc lành cho chị em để đền bù cho những lỗi phạm của mình.