CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY

Ga 8,1-11

RANH GIỚI

Lời Chúa: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay được diễn tả thành hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất có gam màu xám, trong đó có một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình ở giữa với ánh mắt đầy thất vọng, chung quanh còn có rất nhiều ánh nhìn của sự kinh bỉ và lên án. Bức tranh thứ hai có gam màu tươi sáng, cũng là người phụ nữ đó ở giữa ánh mắt nhìn lên của bà lúc này tràn đầy hy vọng nhưng lại chỉ có một mình Đức Giêsu với ánh nhìn của bao dung, tình yêu, sự dịu dàng và tha thứ.

Câu nói của Chúa Giêsu như vạch ra một ranh giới giữa thánh thiện và tội lỗi: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Khi tôi biết yêu thương và cảm thông cho những người thân cận, tôi đứng ở phía bên này ranh giới của sự thiện. Ngược lại, khi tôi lăm le những viên đá của sự lên án, phán xét hoặc coi thường người khác, tôi trở thành kẻ tội lỗi.Giữasự thánh thiện và tội lỗi chỉ có một lằn ranh.Ranh giới ấy thật quá mong manh…

Tôi là tội nhân, và nhiều khi tôi là người đứng đối diện với một tội nhân. Khi tôi là tội nhân, tôi cần Chúa thương xót. Khi tôi đối diện với một tội nhân, tôi có biết xót thương họ như Chúa đã xót thương tôi hay không? Nên một với Chúa hôm nay là nên một trong yêu thương và tha thứ, tôi có làm được không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu,xin Chúa giúp con biết nhận ra thân phận yếu đuối của mình và hối cải tận đáy lòng, biết cảm thông và nâng đỡ anh chị em của con. Nhờ đó con được xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa vàđược biết mình đang sống và làm theo ý Chúa. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để xétmình, đi xưng tội và hướng tâm hồn về Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và lắng nghe Lời Ngài.