Lời Chúa: “Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13)

Suy niệm: Chính Chúa Giêsu là Sự Thật toàn vẹn mà ta có thể nhận ra nhờ Thần Khí. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hé mở cho ta thấy Đấng ấy là Chúa Thánh Thần, là Thần Khí chung của Hai Ngôi Vị: Cha và Con. Ta không thể hiểu hết mầu nhiệm Ba Ngôi nếu không sống trong tình yêu Ba Ngôi.

Hãy để cho ánh sáng Chúa Kitô tỏa lan đến khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Đó cũng là lời mời gọi mà Tin mừng hôm nay soi dẫn chúng ta hãy trở nên đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Thần Khí. Đó cũng là lúc chúng ta sống và tỏa lan ánh sáng Chúa Kitô. Vậy chúng ta có đang để cho Thần Khí làm chủ đời mình không?

Trên hành trình cuộc đời mỗi người luôn phải đối diện với những chọn lựa. Ánh sáng và bóng tối cũng bởi chọn lựa mà nên, chọn sống dấn thân phục vụ là ta đang bước về phía ánh sáng, để cho mình chiều theo những ham mê, hưởng thụ cũng là lúc ta chọn để bóng tối bao trùm. Ánh sáng và bóng tối không bao giờ có điểm chung nhưng đôi lúc ta lại yên tâm ở trong bóng mờ của chính mình…Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng bước ra khỏi bóng mờ, sẵn sàng để Lời Chúa soi thấu và hướng dẫn. Vậy tôi có đang chọn bước theo ánh sáng Tin Mừng chăng?

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, thật vinh phúc cho loài người chúng con đã được mặc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho con thêm can đảm và lòng kiên vững để tuyên xưng đức tin của mình trước mọi trào lưu của thời đại hôm nay. Amen.

Thực hành: Đứng trước đám đông, trong quán ăn nơi phố xá tôi có mạnh dạn làm dấu tuyên xưng tôi thuộc về Thiên Chúa hay không? Hôm nay tôi quyết tâm xác tín và ý thức hơn mỗi khi tôi làm dấu thánh giá là tôi đang tuyên xưng niềm tin và tình yêu của mình nơi Thiên Chúa Ba Ngôi.