Lời Chúa: Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15-16)

Suy niệm: Sau một thời gian ra công dạy dỗ, câu hỏi của Thầy Giê-su: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” như một bài kiểm tra dành cho các môn đệ. Ông Phêrô thay lời cho các anh em tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” mặc dù ông chẳng hiểu hết lời mà chính ông tuyên xưng, nhưng đó lại là điều ông đã được mặc khải.

Đối với mỗi Kitô hữu, đây cũng là câu hỏi chất vấn nền tảng mà mỗi người đều phải trả lời bằng chính cảm nghệm đời sống đức tin của mình. Chắc chắn, sẽ không phải duy chỉ một đáp án, nhưng câu trả lời của Phêrô đặc biệt hơn cả vì được Cha của Thầy mặc khải cho. Bằng cách nào Phêrô biết? Phải chăng là một đôi tai biết lắng nghe, một đôi mắt nhạy bén, hay một trái tim rộng mở...?

Tấm gương của Phêrô nhắc nhở chúng ta mở đôi tai tâm hồn để lắng nghe Lời, mở đôi mắt trí tuệ để nhận biết Lời, và mở trái tim để chiêm niệm Lời. Nhờ đó, chúng ta mới có thể đưa ra câu trả lời cho riêng mình khi đối diện với Ngài.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con chịu chi phối bởi rất nhiều “học thuyết tầm thường” xảy đến xung quanh, rất nhiều lúc hình ảnh Ngài mờ nhạt trong con. Xin giúp con biết bắt chước Thánh Phêrô để có thể khẳng định vị thế tiên quyết của Ngài trong con. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi dành 30 phút hồi tâm lâu hơn để nhận biết tương quan lúc này giữa tôi và Chúa.