Lời Chúa: ông hãy đi, cũng hãy làm như vậy” (Lc 10, 37)

Suy niệm: Khởi đầu đoạn Tin Mừng là một câu hỏi, nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” (Lc 10,25) Ông ta hỏi với mục đích chỉ để thử Chúa Giêsu, nhưng qua đó Chúa Giêsu khai mở ra một con đường, con đường của yêu thương bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ, bất kể họ là ai.

“Hãy đi và làm như vậy” là mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã dành cho nhà thông luật và cho chính mỗi người chúng ta, những người đang sống trong thời đại hôm nay. Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta hiểu về lòng thương xót mà còn phải hành động. Đức tin chân thật không dừng lại ở lý thuyết, nhưng được biểu lộ bằng những việc làm cụ thể: cúi xuống với người bị bỏ rơi, nâng đỡ những ai đau khổ, và yêu thương không biên giới.

Xã hội càng phát triển thì con người càng dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thờ ơ và lãnh đạm trước những nhu cầu của tha nhân.Tình trạng này cũng đang len lỏi vào trong đời sống của những người sống đời thánh hiến. Lời mời gọi sống tình yêu, quảng đại dấn thân đòi hỏi người tu sĩ ra khỏi thế giới của bản thân.Chủ động tìm cơ hội để giúp đỡ những người khó khăn, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng lời an ủi và sự quan tâm chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Giữa một xã hội đang dần loại trừ Thiên Chúa xin cho con can đảm lội ngược dòng để sống cho những lý tưởng cao đẹp qua những cử chỉ, hành động mà con dành cho người đồng loại của con như người Samari trong Tin Mừng hôm nay. Nhờ đó con mới đi đúng con đường tình yêu mà Chúa đã dạy con. Amen.

Thực Hành: Hôm nay, tôi quyết tâm tiếp tục làm điều tốt lành cho người chị em không ưa tôi với tinh thần khiêm nhường và tín thác vào Chúa ngay cả khi bị từ chối hay hiểu lầm.