Lời Chúa: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12, 20)

Suy niệm: Để dạy dân chúng về kho tàng đích thực của sự sống con người, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn về người phú hộ. Ông phú hộ chỉ biết lo tích trữ của cải đời này mà quên chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau. Kho tàng đời này là tạm bợ, còn sự sống đời sau mới là vĩnh cửu.

Việc tích trữ của cải là một trong những “độc tố” thể hiện lòng tham của con người. Vì lòng tham, họ chỉ biết vun vén cho riêng mình, xây đắp một cuộc sống đầy đủ nơi trần thế, mà quên mất bổn phận làm giàu những nhân đức để hướng đến sự sống vĩnh cữu trong Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa dạy chúng ta đừng trở nên “kẻ ngốc” khi chúng ta chỉ tìm sự an toàn nơi của cải vật chất, nhưng biết khôn ngoan trong cách sử dụng tiền của, để tìm sự bình an, hạnh phúc trong Thiên Chúa.

Nhìn lại bản thân, tôi có đang thu tích của cải, kiến thức, tài năng, sức khỏe, thời gian …về mình không? Tôi có chia sẻ và sử dụng chúng như là phương tiện để tích trữ kho tàng ở trên trời là tình yêu, sự hy sinh, quảng đại, bác ái không? Tôi nhận thấy mình cần hoán cải điều gì để đạt được niềm vui trọn vẹn trong Tình Yêu của Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng chỉ biết tìm kiếm và đặt sự an toàn ở nơi của cải thế gian, nhưng xin hướng dẫn con bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa, để con biết hướng đến giá trị cao quý là kho tàng sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho tha nhân những món đồ tôi đang tích trữ, để tôi biết sống quảng đại, và tìm kiếm những giá trị của Nước Trời qua sự chia sẻ này.