Lời Chúa: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.”(Lc 13,2)
Suy niệm: Tại sao lại phải chiến đấu để đi qua cửa hẹp? Phía sau cửa hẹp có gì hấp dẫn mà chúng ta phải chiến đấu để bước qua? Bài Tin Mừng hôm nay đã mở ra những vấn nạn ấy khi Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn nỗ lực hết mình để sống tinh thần Phúc Âm cùng với ơn thánh Chúa, và bước đi trong hành trình đức tin hầu tôi luyện bản thân mỗi ngày.
Các bạn trẻ ngày nay đang có xu hướng chạy theo lối sống YOLO (You only live once: Bạn chỉ sống có một lần). Thay vì sống một cuộc đời thật ý nghĩa, các bạn lại muốn hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn dù phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, Lời Chúa ngày hôm nay cảnh tỉnh chúng ta: hãy “sống khác”, hãy nỗ lực chiến đấu mỗi ngày để trở nên một “Kitô khác” giữa đời.
Mỗi ngày sống là những cuộc chiến đấu liên lỉ. Cửa hẹp thật khó đi, trong khi đó, cửa rộng và đường thênh thang vẫn luôn mời mọc. Dẫu biết rằng sẽ có những lần vấp ngã, nhưng cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta tin Chúa luôn ở cùng, đỡ nâng từng bước chân và dẫn đưa chúng ta hướng về cùng đích là Chính Chúa – nguồn hạnh phúc muôn đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và ý chí kiên cường của Ngài, để trong mỗi ngày sống con can đảm và đủ sức chiến đấu với những khuynh hướng tự nhiên của con trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Xin dạy con biết khôn ngoan buông bỏ để mỗi ngày con nên giống Chúa và sống thánh thiện hơn. Amen.
Thực hành: Trong ngày sống hôm nay, tôi nhìn lại bản thân về những “cuộc chiến đấu thiêng liêng” trong chính nội tâm của mình. Đồng thời, tôi tìm cho mình những khoảng lặng để đếm những ơn trợ lực của Chúa và kết hợp với Chúa qua từng lời nguyện tắt.