Lời Chúa:“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”(Lc 17, 15)
Suy niệm: Hôm nay bài Tin mừng gợi lên hai hình ảnh đáng để suy nghĩ là những người mắc bệnh phong giữ khoảng cách khi đến gặp Chúa Giêsu và người Samari, một trong những người phong được chữa lành, quay lại để tạ ơn Chúa.
Người bệnh phong giữ khoảng cách khi đối diện với Chúa Giêsu như muốn nói lên rằng anh ý thức được những giới hạn cũng như vị trí của bản thân qua căn bệnh thể lý của mình, là những người phải bị xa tránh với cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi được chữa lành, một trong số đó là người Samari đã trở lại gặp Đức Giêsu, vị ân nhân, tỏ lòng biết ơn. Anh chân thành, khiêm tốn nhận biết mình là người thụ ơn. Anh đã can đảm vượt qua chính mình để thể hiện lòng biết ơn chân thành với Chúa Giêsu.
Thật vậy, khi đối diện với những giới hạn, yếu đuối hay tổn thương tinh thần, chúng ta dễ có xu hướng giữ khoảng cách, “đứng xa,” trong tương quan với Chúa và người khác. Rất khó cho chúng ta từ bỏ cái tôi tự ái của mình mà đón nhận cơ hội được chữa lành qua lời khuyên hay các Bí tích. Như những người phong hôm nay, chúng ta hãy dám đối diện với Chúa, sống thực với con người đầy tội lỗi của mình, để ta có đủ can đảm đón nhận và xin ơn chữa lành. Những ơn Chúa ban cho ta nhiều khi rất âm thầm nhưng mang một sức mạnh đến kì lạ, một sự biến đổi từ bên trong. Lãnh nhận ơn lành từ Chúa mỗi ngày, chúng ta có nhận ra và thiể hiện lòng tri ân Chúa như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ý thức về thân phận tội lỗi và giới hạn của mình để luôn biết bám chắc vào Chúa, Đấng duy nhất mang lại cho con hạnh phúc đích thực, và xin giúp con biết “nhìn lại” tất cả những gì con nhận được qua mỗi giây phút của ngày sống với lòng biết ơn và thực tâm hoán cải bản thân. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành thêm 10 phút hồi tâm và nghiêm túc nhìn lại những biến cố đã xảy ra để tạ ơn Chúa về tất cả.
